08-20-2011, 05:10 PM
Ðề: két non!!!
Xúc lun đi bạn... Nhớ trả giá đc đồng nào hay đồng nấy. Con vẹt đầu tiên mình mua trả giá và sau 4 ngày thì bay mất, con thứ 2 cũng trả giá nhưng ko được và cũng sau 4 ngày tiễn em nó đi qua chủ mới. Em thứ 3, đứng xem 3 tiếng đồng hồ, mua được giảm giá chứ ko trả => die sau 3 ngày (em cock), và em thứ 4 (đầu xám nui gần 1 tháng), nói giá bao nhiêu xúc bấy nhiêu lun, và hiện đã làm xong cho em nó cái giá để đứng (có post ở topic kia
)... hi hi
@ Kuma: Mình nuôi vẹt tốn công dọn là chính chứ thức ăn sao mừ chả thấy tốn j lắm. Lúa thì xách bịch xuống nhà ông anh họ hốt mớ ăn cả tháng@@, bắp thì đi xin... he he he
Bắp mua 1k/1trái, ăn 1 tuần ko hết (mình cho ăn cùng với lúa nên zị)
Mí pác ở TP tốn kém là phải >
.. mình ở trên núi nên hem sợ
Xúc lun đi bạn... Nhớ trả giá đc đồng nào hay đồng nấy. Con vẹt đầu tiên mình mua trả giá và sau 4 ngày thì bay mất, con thứ 2 cũng trả giá nhưng ko được và cũng sau 4 ngày tiễn em nó đi qua chủ mới. Em thứ 3, đứng xem 3 tiếng đồng hồ, mua được giảm giá chứ ko trả => die sau 3 ngày (em cock), và em thứ 4 (đầu xám nui gần 1 tháng), nói giá bao nhiêu xúc bấy nhiêu lun, và hiện đã làm xong cho em nó cái giá để đứng (có post ở topic kia
)... hi hi@ Kuma: Mình nuôi vẹt tốn công dọn là chính chứ thức ăn sao mừ chả thấy tốn j lắm. Lúa thì xách bịch xuống nhà ông anh họ hốt mớ ăn cả tháng@@, bắp thì đi xin... he he he
Bắp mua 1k/1trái, ăn 1 tuần ko hết (mình cho ăn cùng với lúa nên zị)
Mí pác ở TP tốn kém là phải >
.. mình ở trên núi nên hem sợ

