08-15-2011, 10:12 PM
Ðề: đấu tranh nuôi vẹt trong phòng
Mình vừa đè ngửa em cook ra cắt cánh để thả trong phòng. nó cắn mình chảy máu tay, lần trước bị cắn vào tay rỉ rỉ máu, mình đau quá nên không cắt được. Lần này quyết tâm cắt bằng được. Và sau khi cắt được 2 cánh của em nó thì em nó cũng có thêm 1 tí lông màu đo đỏ. Híc, nó cắn đúng phần móng và thịt ở tay mình làm tay mình máu chảy búa xua.
Mình cứ sợ cắt phải phần thịt em nó nên lại vạch 2 cánh ra xem lại và hậu quả là 2 ngón trỏ của mình bây giờ nhức không chịu được. Híc em nó dữ quá!
tablo, post: 107003 Đã viết:giống bà già mình :| nuôi trong nhà cứ bảo là sợ H5N1 ,với cả ho hencứ bắt đem ra hành lang nuôi ,ban ngày đi vắng thì sợ trộm cắp ,ban đêm thì sợ em nó trúng gió
chán thật
Mình vừa đè ngửa em cook ra cắt cánh để thả trong phòng. nó cắn mình chảy máu tay, lần trước bị cắn vào tay rỉ rỉ máu, mình đau quá nên không cắt được. Lần này quyết tâm cắt bằng được. Và sau khi cắt được 2 cánh của em nó thì em nó cũng có thêm 1 tí lông màu đo đỏ. Híc, nó cắn đúng phần móng và thịt ở tay mình làm tay mình máu chảy búa xua.
Mình cứ sợ cắt phải phần thịt em nó nên lại vạch 2 cánh ra xem lại và hậu quả là 2 ngón trỏ của mình bây giờ nhức không chịu được. Híc em nó dữ quá!

