08-14-2011, 08:51 AM
Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel
Sợ quên mạch xin nói tiếp:
[COLOR="Blue"]Thành tích của ong cham chich đang ghi nhận với kết quả có tính thuyết phục: Một tướng lĩnh sống tự do dưới tay của ong cham chich đã phải đeo xích, nhưng vẫn phải nhảy cầu theo Chương trình huấn luyện cấp tốc và cứng rắn.
Tiếp sau đó, Tổng tư lệnh liên quân đã cho mở một Hội Thảo chuyên đề về đào tạo theo mô hình thép.
Trong đó: Tổng tư lệnh đã có một báo cáo dài 10.000 trang (Điều này không biết Tổng tư lệnh đã làm từ lúc nào không rõ nữa).
Để minh hoạ cho Chương trình Huần luyện của mình, ong châm chích đã viện dẫn một cuộc chiến Waterlo-Lạng Sơn.
Cuộc chiến này đã nêu được cuộc chiến của Chủng tộc chim hót hoạ mi, lấy tiêu đề là Hoạ Mi Anh Hùng Chiến. Trong viện dẫn này đã nói lên một cuộc chiến đầu vĩ đại giữa Chủng tộc Hoạ Mi Lạng sơn và Chủng tộc Họ Mi Quảng Ninh ở thế kỷ thứ XX (sẽ lần lại xem đúng không?) trong DĐCCVN.
Chủng tộc Hoạ Mi Lạng Sơn có truyền thống bách chiến bách thắng trong Chủng tộc Hoạ mi đá. Còn ngược lại, chủng tộc Hoạ Mi Quảng Ninh là mới nổi, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng đã được rèn luyện bài bản, với kỷ luật thép.
Diễn biến Trận chiến có thể nói có lúc đứng tim, tưởng như là nuốt chửng Hoạ Mi Quảng Ninh. Đến giờ chót, thương tích đầy mình, chỉ chờ thất thủ. Thế nhưng, Hoạ Mi Mái, phu nhân của HMQN đứng ngoài xuỳ, lúc thì khích lệ phu quân, khi thì điều chỉnh hành vi của phu quân để giữ sức. Thậm trí, Thị còn nhảy bổ sang phía lồng của Phu nhân Lạng sơn, nhằm uy hiếp hâu thuẫn đặc biệt uy quyền của đối thủ lúc này.
Bỗng nghe những tiếng chát chúa: Phập phập phậppp. Đối thủ Lạng Sơn bổ nhào mất thế. Thừa thế, HMQN phập phập phập tiếp 3 nhát. Thế là Hoạ Mi Lạng Sơn đo ván. Họ Mi Quảng Ninh nhảy phắt lên cầu cất cao giọng khải hoàn công bố rằng Chủng tộc Hoạ Mi Lạng sơn không còn bất khả sâm phạm...
Đấy là kinh nghiệm tổ chức không chỉ trong Loài Vẹt chúng ta mà Tổng tư lệnh Liên quân Ong cham chích đã tổng kết và đưa ra: [COLOR="Red"]Chỉ có kỷ luật thép mới Huấn luyện được những chiến sĩ có bản lãnh cao cường như thế đem lại Vinh quang cho một chủ tộc[/COLOR].[/COLOR]
Sợ quên mạch xin nói tiếp:
[COLOR="Blue"]Thành tích của ong cham chich đang ghi nhận với kết quả có tính thuyết phục: Một tướng lĩnh sống tự do dưới tay của ong cham chich đã phải đeo xích, nhưng vẫn phải nhảy cầu theo Chương trình huấn luyện cấp tốc và cứng rắn.
Tiếp sau đó, Tổng tư lệnh liên quân đã cho mở một Hội Thảo chuyên đề về đào tạo theo mô hình thép.
Trong đó: Tổng tư lệnh đã có một báo cáo dài 10.000 trang (Điều này không biết Tổng tư lệnh đã làm từ lúc nào không rõ nữa).
Để minh hoạ cho Chương trình Huần luyện của mình, ong châm chích đã viện dẫn một cuộc chiến Waterlo-Lạng Sơn.
Cuộc chiến này đã nêu được cuộc chiến của Chủng tộc chim hót hoạ mi, lấy tiêu đề là Hoạ Mi Anh Hùng Chiến. Trong viện dẫn này đã nói lên một cuộc chiến đầu vĩ đại giữa Chủng tộc Hoạ Mi Lạng sơn và Chủng tộc Họ Mi Quảng Ninh ở thế kỷ thứ XX (sẽ lần lại xem đúng không?) trong DĐCCVN.
Chủng tộc Hoạ Mi Lạng Sơn có truyền thống bách chiến bách thắng trong Chủng tộc Hoạ mi đá. Còn ngược lại, chủng tộc Hoạ Mi Quảng Ninh là mới nổi, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng đã được rèn luyện bài bản, với kỷ luật thép.
Diễn biến Trận chiến có thể nói có lúc đứng tim, tưởng như là nuốt chửng Hoạ Mi Quảng Ninh. Đến giờ chót, thương tích đầy mình, chỉ chờ thất thủ. Thế nhưng, Hoạ Mi Mái, phu nhân của HMQN đứng ngoài xuỳ, lúc thì khích lệ phu quân, khi thì điều chỉnh hành vi của phu quân để giữ sức. Thậm trí, Thị còn nhảy bổ sang phía lồng của Phu nhân Lạng sơn, nhằm uy hiếp hâu thuẫn đặc biệt uy quyền của đối thủ lúc này.
Bỗng nghe những tiếng chát chúa: Phập phập phậppp. Đối thủ Lạng Sơn bổ nhào mất thế. Thừa thế, HMQN phập phập phập tiếp 3 nhát. Thế là Hoạ Mi Lạng Sơn đo ván. Họ Mi Quảng Ninh nhảy phắt lên cầu cất cao giọng khải hoàn công bố rằng Chủng tộc Hoạ Mi Lạng sơn không còn bất khả sâm phạm...
Đấy là kinh nghiệm tổ chức không chỉ trong Loài Vẹt chúng ta mà Tổng tư lệnh Liên quân Ong cham chích đã tổng kết và đưa ra: [COLOR="Red"]Chỉ có kỷ luật thép mới Huấn luyện được những chiến sĩ có bản lãnh cao cường như thế đem lại Vinh quang cho một chủ tộc[/COLOR].[/COLOR]

