08-13-2011, 06:25 PM
Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel
Đúng là một cao kiến cho hoà bình. Nhưng Hany, cứ để cho cuộc săn lùng cũng như sự hiếu chiến của Eupatria xem sao nhé. Thực tế đây là một quá trình để đi đến một sự thống nhất bằng cách giải quyết những bất hoà nhất thời, nhưng phải tiêu tốn nhiều thời gian. Hãy bình tâm.
[COLOR="Blue"]Sự thể ở phía Eupatria, đã thực sự huy động tối đa các nguồn lực. đ8ạc biệt là nguồn nhân lực.
Sau nhiều đêm mất ngủ, Tổng tư lệnh liên quân đặc biệt, ong cham chich đã thu thập những tướng lãnh oai hùng, đã lựa chọn sự sắp xếp các tướng lãnh cho phù hợp với tài năng, như sau:
.[/COLOR]
hany1450, post: 102969 Đã viết:Theo Thần! Eupatria vẫn chưa phục Vua Cock, mà còn nghỉ Bệ Hạ quá "thấp hèn" nên phải trốn tránh để Eupatria tìm kiếm trong cuộc truy đuổi, để rồi Eupatria phải kí hiệp ước hòa bình... Ngài nên làm cho Eupatria phục sát đất bằng trí thông mình của ngài,
Đúng là một cao kiến cho hoà bình. Nhưng Hany, cứ để cho cuộc săn lùng cũng như sự hiếu chiến của Eupatria xem sao nhé. Thực tế đây là một quá trình để đi đến một sự thống nhất bằng cách giải quyết những bất hoà nhất thời, nhưng phải tiêu tốn nhiều thời gian. Hãy bình tâm.
[COLOR="Blue"]Sự thể ở phía Eupatria, đã thực sự huy động tối đa các nguồn lực. đ8ạc biệt là nguồn nhân lực.
Sau nhiều đêm mất ngủ, Tổng tư lệnh liên quân đặc biệt, ong cham chich đã thu thập những tướng lãnh oai hùng, đã lựa chọn sự sắp xếp các tướng lãnh cho phù hợp với tài năng, như sau:
.[/COLOR]

