08-13-2011, 12:58 AM
Ðề: Chiến sự giữa Eupatria&Cockatiel
[COLOR="Blue"]Hoàng đế Cock đăng quang, trong lòng háo hức rạo rực, trăn trở cho cái ngôi vị cao quý độc nhất vộ nhị. Những nỗi niềm ấy như thôi thúc bản năng làm sao cái ngôi vị này thật là hoành tráng, phong độ và đầy tham vọng....
Mặc dù, sau khi được phong tước Hàn lâm Đại học sĩ, Hany đã phát hiện điều này, nhanh nhảu tâu thưa, không thì kẻ khác nhanh chân hơn, bẩm báo trước thì….toi….toi, hư đường hỏng bột mất.
Nhưng, với niềm hứng khởi tran dầng, Cock Hoàng đế chỉ nghe được tiếng "lào" (laos) như tiếng "ý" (Italy), mà không nhận ra được ý của Hàn lâm Đại học sĩ, hany nói, có 2 ý là phát huy khí thế thừa thắng, nhưng đồ thới phải chú ý đến thế mạnh của kẻ bại trận...
[/COLOR]
......
Hàng ngày, Hoàng đế đứng trước gương thần, ngắm nghía dung nhan ra vẻ rất tự đắc, thướng xuyênhỏi:
- Ta đã phong độ chưa, đã thực sự là Hoàng đế của muôn loài chưa?
Gương thần trả lời:
- Thật xứng đáng, thật xứng đáng. Ngài thật anh minh, sáng suốt giữa muôn dân.
…..
hany1450, post: 102939 Đã viết:Theo Thần ! Ngài chỉ có thể phòng thủ đối với Eupatria chứ không thể nào tấn công và đàng bại được Eupatria . Eupatria có cái mỏ sắc bén, có thể cắn nát xượng. Tài bay lượn của Eupatria cũng khá lá cao thủ. Nhưng ngược lải trí thông minh của Eupatria không bằng ngài và vẻ đẹp thì còn thua xa. Ngài nên dùng trí thông minh của mình để tuyển thêm một người li`ch mạnh mẽ ~ Đủ để đánh bại Eupatria
[COLOR="Blue"]Hoàng đế Cock đăng quang, trong lòng háo hức rạo rực, trăn trở cho cái ngôi vị cao quý độc nhất vộ nhị. Những nỗi niềm ấy như thôi thúc bản năng làm sao cái ngôi vị này thật là hoành tráng, phong độ và đầy tham vọng....
Mặc dù, sau khi được phong tước Hàn lâm Đại học sĩ, Hany đã phát hiện điều này, nhanh nhảu tâu thưa, không thì kẻ khác nhanh chân hơn, bẩm báo trước thì….toi….toi, hư đường hỏng bột mất.
Nhưng, với niềm hứng khởi tran dầng, Cock Hoàng đế chỉ nghe được tiếng "lào" (laos) như tiếng "ý" (Italy), mà không nhận ra được ý của Hàn lâm Đại học sĩ, hany nói, có 2 ý là phát huy khí thế thừa thắng, nhưng đồ thới phải chú ý đến thế mạnh của kẻ bại trận...
[/COLOR]
......
Hàng ngày, Hoàng đế đứng trước gương thần, ngắm nghía dung nhan ra vẻ rất tự đắc, thướng xuyênhỏi:
- Ta đã phong độ chưa, đã thực sự là Hoàng đế của muôn loài chưa?
Gương thần trả lời:
- Thật xứng đáng, thật xứng đáng. Ngài thật anh minh, sáng suốt giữa muôn dân.
…..

