08-10-2011, 12:37 PM
Ðề: vẹt ăn thằn lằn!!
He he,vẹt nhà tớ giờ cứ thấy tớ đưa cái gì vào mồm là cũng gào lên đòi ăn dù nó vừa ăn no xong. Bất kể là uống nước hay ăn gì cứ có hành động của mình tự đưa đồ vào mồm là nó đòi đã, ko cần biết đồ mình đang ăn nó có ăn đc hay ko. Thế nên cho kẹo gừng cũng ăn, cho cá khô chấm tương ớt cũng ăn. Hôm qua lúc đang ăn cơm tối, giả vờ điếc ko nghe nó đòi ăn thì nó có trò mới là tự bay từ cầu sang tựa ghế salon đứng đòi ăn dù coóng thức ăn của nó vẫn đang đầy.
He he,vẹt nhà tớ giờ cứ thấy tớ đưa cái gì vào mồm là cũng gào lên đòi ăn dù nó vừa ăn no xong. Bất kể là uống nước hay ăn gì cứ có hành động của mình tự đưa đồ vào mồm là nó đòi đã, ko cần biết đồ mình đang ăn nó có ăn đc hay ko. Thế nên cho kẹo gừng cũng ăn, cho cá khô chấm tương ớt cũng ăn. Hôm qua lúc đang ăn cơm tối, giả vờ điếc ko nghe nó đòi ăn thì nó có trò mới là tự bay từ cầu sang tựa ghế salon đứng đòi ăn dù coóng thức ăn của nó vẫn đang đầy.

