07-16-2011, 06:25 PM
Ðề: Cock bị bệnh, mọi người tư vấn giùm mình
Hôm nay 16/07
Sau một ngày một đêm cho uống thuốc ăn không tiêu kết hợp kháng sinh thì em nó thở thấy bầu diều ít phồng lên xẹp xuống, hơi thở đôi lúc vẫn còn khò khè, đã thấy e nó ăn chút ít kê, nhưng mặt vẫn còn bơ phờ lắm, một mắt nhắm một mắt mở, lâu lâu vẫn còn át xì rất nhiều, mình không biết là tình hình em ấy đang khá dần lên, hay là "hồi dương phản quang", phụt sáng phút cuối trước khi tắt ngấm vĩnh viễn >.<, vẫn đang trong tình trạng chờ đợi những dấu hiệu lạc quan hơn hic hic
Sky2336789, post: 91171 Đã viết:diễn biến của em nó sao rồi bác
Hôm nay 16/07
Sau một ngày một đêm cho uống thuốc ăn không tiêu kết hợp kháng sinh thì em nó thở thấy bầu diều ít phồng lên xẹp xuống, hơi thở đôi lúc vẫn còn khò khè, đã thấy e nó ăn chút ít kê, nhưng mặt vẫn còn bơ phờ lắm, một mắt nhắm một mắt mở, lâu lâu vẫn còn át xì rất nhiều, mình không biết là tình hình em ấy đang khá dần lên, hay là "hồi dương phản quang", phụt sáng phút cuối trước khi tắt ngấm vĩnh viễn >.<, vẫn đang trong tình trạng chờ đợi những dấu hiệu lạc quan hơn hic hic

