07-14-2011, 04:55 AM
Ðề: Cock bị bệnh, mọi người tư vấn giùm mình
Mùa này đang là mùa mưa, có thể em đó đã bị cảm lanh đấy. NÊN:
1. Trước hết nên tách ra và không ghép chung lồng, tránh lây nhiễm.
2. Thứ hai là giữ nơi kín gió.
3. Không để gió lùa.
4. Xoa dầu gió cho ấm.
5. CHO UỐNG THUỐC THEO HƯỚNG DẪN CỦA bs THÚ Y
Ở đường Lý thường Kiệt gần trường đua Phú Thọ có trạm Thú Y thành phố đến đó mua thuốc xem sao.
Bạn nghĩ đúng giá trị con chim là ở chỗ mình gắn tính cảm của minh với nó như là người thân sẽ hay.
Con Cock của mình hôm trước bị đau một bên mắt, mình lấy V. Rohto nhứng bằng tăm bông bôi nên mắt nó là khỏ.
Còn có lần em yến hót lông xoắn Pháp, 1,7tr sáng sớm vẫn hót, 10 phút sau khi mở lồng nằm bẹp. Liền lấy dâu cấp cứu và đắp khăn giấy, đi làm và nghĩ tưởng toi. Nhưng trưa về tung tăng mừng quá. Và đến bây giờ trở thành chang trai khỏe mạnh...
rasx2610, post: 91142 Đã viết:em thì kô quan trọng vẹt mắc hay rẻ, có tình cảm với nó, nên khi nó bệnh thì lam mọi cach để cứu thôi,bé xám nhà e nhìn rất cưng, giờ nó bệnh thấy tội quá, ở vn mình chắc chẵn có bác sỉ cho vẹt đâu nhỉ hic hic
Mùa này đang là mùa mưa, có thể em đó đã bị cảm lanh đấy. NÊN:
1. Trước hết nên tách ra và không ghép chung lồng, tránh lây nhiễm.
2. Thứ hai là giữ nơi kín gió.
3. Không để gió lùa.
4. Xoa dầu gió cho ấm.
5. CHO UỐNG THUỐC THEO HƯỚNG DẪN CỦA bs THÚ Y
Ở đường Lý thường Kiệt gần trường đua Phú Thọ có trạm Thú Y thành phố đến đó mua thuốc xem sao.
Bạn nghĩ đúng giá trị con chim là ở chỗ mình gắn tính cảm của minh với nó như là người thân sẽ hay.
Con Cock của mình hôm trước bị đau một bên mắt, mình lấy V. Rohto nhứng bằng tăm bông bôi nên mắt nó là khỏ.
Còn có lần em yến hót lông xoắn Pháp, 1,7tr sáng sớm vẫn hót, 10 phút sau khi mở lồng nằm bẹp. Liền lấy dâu cấp cứu và đắp khăn giấy, đi làm và nghĩ tưởng toi. Nhưng trưa về tung tăng mừng quá. Và đến bây giờ trở thành chang trai khỏe mạnh...


bé xám nhà e nhìn rất cưng, giờ nó bệnh thấy tội quá, ở vn mình chắc chẵn có bác sỉ cho vẹt đâu nhỉ hic hic