07-10-2011, 11:12 AM
Ðề: Đeo vòng cho Ngực Hồng. HiHi
[quote="craven27, post: 88655"]Mình bị nó cắn 3 lần, 1 lần bị mỏ trên mỏ dưới đục 2 lổ trên ngón tay
) /QUOTE]
Nói chung chơi chim là chim cắn. Với vẹt lại càng dễ bị hơn. Chim cắn là chuyện thường ngày ở huyện. Con Má Vàng nuôi rất lâu rồi, rất thân thiện rồi, thỉnh thoảng cũng cắn. Ngay cả khi đặt nó lên tay rồi thi thoảng vẫn cứ đớp. Vẹt thường dùng mỏ kẹp để hỗ trợ hai chân di chuyển, leo trèo. Nhưng hai mỏ vẹt kẹp vào nhau rất chặt. Nếu kẹp vào thịt mình đương nhiên la đau và có thể chảy máu. Khi đó, mình cáu lên có thể quát nó, hoặc bùng vào mỏ trên của nó. Dần dần nó cũng sợ. Có nghĩa là co nhu có cương là êm thôi./.
[quote="craven27, post: 88655"]Mình bị nó cắn 3 lần, 1 lần bị mỏ trên mỏ dưới đục 2 lổ trên ngón tay
) /QUOTE]Nói chung chơi chim là chim cắn. Với vẹt lại càng dễ bị hơn. Chim cắn là chuyện thường ngày ở huyện. Con Má Vàng nuôi rất lâu rồi, rất thân thiện rồi, thỉnh thoảng cũng cắn. Ngay cả khi đặt nó lên tay rồi thi thoảng vẫn cứ đớp. Vẹt thường dùng mỏ kẹp để hỗ trợ hai chân di chuyển, leo trèo. Nhưng hai mỏ vẹt kẹp vào nhau rất chặt. Nếu kẹp vào thịt mình đương nhiên la đau và có thể chảy máu. Khi đó, mình cáu lên có thể quát nó, hoặc bùng vào mỏ trên của nó. Dần dần nó cũng sợ. Có nghĩa là co nhu có cương là êm thôi./.

