06-26-2011, 10:55 AM
Ðề: Cách thuần vẹt đầu xám ???
Con mình thì mới nuôi được có 2 tuần à, khi mình cầm cái máng thức ăn đưa vào lồng rồi mình đưa lại gần nó thì nó không chạy mà há mỏ đớp lấy thức ăn rồi đứng đó nhai luôn, chắc đói quá
. Nhân cơ hội đó mình định lấy lấy ngón út vuốt nó nhưng không được, nó lấy cái mỏ đớp mình 1 cái, nản gê
. Nhưng bây giờ hình như nó cũng đỡ nhát hơn lúc mua về, mình đưa tay vào lồng thì nó không còn trèo lung tung nữa mà chỉ né sang chổ khác thôi 
Mấy hổm rày sáng ra là mình không cho thức ăn vào lồng mà để ở ngoài cho nó thèm chơi
. Sau đó nó đói quá kêu inh ỏi lên. Sau đó mình cầm nguyên trái bắp rồi đưa vào lồng rồi đưa lên cho nó, mình tưởng nó sẽ không ăn vì sợ vì tay mình còn cầm trái bắp đưa lên cho nó. Ai dè nó đớp luôn trái bắp không 1 chút sợ hãi
tablo, post: 66691 Đã viết:tính ra cung gần 2 tháng rồi bạn ,đến h để thức ăn lên tay nó còn nhát ,chỉ dám đứng xa thò cổ vào mổ rồi né sang 1 bên đứng nhai, có khá hơn 1 tí là h dí bàn tay vào gần nếu từ từ chậm chậm thì nó vân đứng im nhưng lỡ chạm nhẹ đầu ngón tay vào bụng nó thì nó đớp luôn :| có 1 trò mới để đc xoa đầu nó nhưng mà lúc nó phát hiện ra thì nó chạy mất tích) mình để cái máng thức ăn xuống góc lồng xong cho thức ăn vào rồi lấy tay che luôn cái máng ngón cái hướng lên trên để hở 1 khe rộng hơn đầu nó 1 tí ,khi nó thò vào ăn thì lấy ngón cái vuốt ve cái phần hói của nó
) nhưng phải làm nhẹ nhàng, mỗi lần nó ngóc đầu lên tay mình lỡ chạm mạnh vào thế là nó giật mình chạy ra góc ,nhưng vì đang ăn ngon nên nó lại mò vào lần nữa
) nuôi cái bọn vẹt choai choai này lâu thuần mà nhát chết lắm nên phải từ từ
) mình chơi vẹt đúng thời điểm hết mùa vẹt non nên chả còn cách nào khác
Con mình thì mới nuôi được có 2 tuần à, khi mình cầm cái máng thức ăn đưa vào lồng rồi mình đưa lại gần nó thì nó không chạy mà há mỏ đớp lấy thức ăn rồi đứng đó nhai luôn, chắc đói quá
. Nhân cơ hội đó mình định lấy lấy ngón út vuốt nó nhưng không được, nó lấy cái mỏ đớp mình 1 cái, nản gê
. Nhưng bây giờ hình như nó cũng đỡ nhát hơn lúc mua về, mình đưa tay vào lồng thì nó không còn trèo lung tung nữa mà chỉ né sang chổ khác thôi 
Mấy hổm rày sáng ra là mình không cho thức ăn vào lồng mà để ở ngoài cho nó thèm chơi
. Sau đó nó đói quá kêu inh ỏi lên. Sau đó mình cầm nguyên trái bắp rồi đưa vào lồng rồi đưa lên cho nó, mình tưởng nó sẽ không ăn vì sợ vì tay mình còn cầm trái bắp đưa lên cho nó. Ai dè nó đớp luôn trái bắp không 1 chút sợ hãi


) mình để cái máng thức ăn xuống góc lồng xong cho thức ăn vào rồi lấy tay che luôn cái máng ngón cái hướng lên trên để hở 1 khe rộng hơn đầu nó 1 tí ,khi nó thò vào ăn thì lấy ngón cái vuốt ve cái phần hói của nó