06-24-2011, 10:13 AM
Ðề: Cách thuần vẹt đầu xám ???
thực ra cách của mình chỉ để giúp nó nhanh quen với chủ thôi chứ ko hẳn là bắt nó ăn mãi như vậy ,mỗi ngày bạn cứ làm như vậy vài lần sau đấy cứ cho thức ăn vào máng cho nó tự ăn thôi,dần dần nó quen với hành động cho thức ăn của mình rồi thì cho dù nó có ăn no thì khi mình dí thức ăn nó vẫn chạy đến mổ
thường thì mỗi khi tối đến là mình dọn dẹp hết nước và thức ăn ra khỏi lồng ,cho nên chỉ cần đến sáng ra là nó đói ,khi đó bạn đem thức ăn và nước cho nó nhưng chưa cho vào lồng vội mà cứ cầm thức ăn dí vào cho nó ,sau đấy mới cho máng ăn và nước vào rồi kệ nó tự xử
sau vài tuần nếu bạn cảm thấy nó ko còn nhát khi bạn đưa thức ăn như vậy nữa thì bây h lại gần nó hơn nữa . cho lạc ,ngô lên bàn tay rồi thò tay vào lồng để cho nó làm quen với việc ăn trên tay mình ,nhưng cách này tương đối lâu vì cho nguyên bàn tay vào nó sợ mình chộp nó nên chạy dữ lắm. Mình làm cách này cũng hơn 1 tháng rồi mà chỉ thỉnh thoảng khi nào đói lắm nó mới dám thò vào mổ 1 hạt xong chạy ra 1 góc nhai :| còn ko thì cứ chạy vòng quanh hoặc đứng như trời chồng đến mình còn thấy nản
thực ra cách của mình chỉ để giúp nó nhanh quen với chủ thôi chứ ko hẳn là bắt nó ăn mãi như vậy ,mỗi ngày bạn cứ làm như vậy vài lần sau đấy cứ cho thức ăn vào máng cho nó tự ăn thôi,dần dần nó quen với hành động cho thức ăn của mình rồi thì cho dù nó có ăn no thì khi mình dí thức ăn nó vẫn chạy đến mổ
thường thì mỗi khi tối đến là mình dọn dẹp hết nước và thức ăn ra khỏi lồng ,cho nên chỉ cần đến sáng ra là nó đói ,khi đó bạn đem thức ăn và nước cho nó nhưng chưa cho vào lồng vội mà cứ cầm thức ăn dí vào cho nó ,sau đấy mới cho máng ăn và nước vào rồi kệ nó tự xử
sau vài tuần nếu bạn cảm thấy nó ko còn nhát khi bạn đưa thức ăn như vậy nữa thì bây h lại gần nó hơn nữa . cho lạc ,ngô lên bàn tay rồi thò tay vào lồng để cho nó làm quen với việc ăn trên tay mình ,nhưng cách này tương đối lâu vì cho nguyên bàn tay vào nó sợ mình chộp nó nên chạy dữ lắm. Mình làm cách này cũng hơn 1 tháng rồi mà chỉ thỉnh thoảng khi nào đói lắm nó mới dám thò vào mổ 1 hạt xong chạy ra 1 góc nhai :| còn ko thì cứ chạy vòng quanh hoặc đứng như trời chồng đến mình còn thấy nản

