06-22-2011, 03:24 PM
Ðề: Cách thuần vẹt đầu xám ???
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình. Mình sẽ làm thử theo cách của bạn. Mà nè, thường thường mình cho nó ăn lúa và bắp không à, mà mấy hột đó thì nhỏ quá, không biết khi mình dí vào lồng thì nó thấy không nữa ( do lúc đó nó chỉ lo chạy
) ? Còn nếu cho nó ăn lạc thì cũng được, nhưng mình không biết nó có thích ăn lạc không, sợ dí vào nó không biết cái gì rồi cũng chạy lung tung lên hết lun
tablo, post: 66682 Đã viết:thực chất ra bọn vẹt này nó chỉ sợ tay của người thôi,em của mình mỗi lần thò ngón tay vào gần là nó lại né nhưng giơ chân hay dí mặt vào gần nó ko sợ , để nó quen dần thì bạn ko nên cố chạm vào nó khiến nó sợ ,mỗi lần thay nước,thức ăn bạn cứ thò tay vào nhấc coóng ra bình thường ,chậm rãi thì dần dần nó sẽ ko nhảy nữa nhưng nó vẫn né nếu mình cố chạm vào người nó. thỉnh thoảng bạn lấy đồ ăn gì đó như lạc hay loại quả nào mà vẹt của bạn thích dí vào lồng ( ko phải cho tay vào lồng ) qua mấy nan lồng, nó sẽ để ý và dần dần tiến lại gần để lấy thứ mà bạn đưa cho nó ,nhưng phải làm nhiều lần nó mới quen mà theo phản xạ mỗi lần bạn cho ngón tay qua khe lồng nó tự chạy đến ,và cách để nó nhanh chóng lại gần là để nó nhịn 1 chút nhưng đừng nhịn lâu quá kẻo nó chết ,hồi mình mới mua cũng sau 2 tuần như của bạn mình quyết định làm như vậy, vào 1 ngày nghỉ như chủ nhật mình để nó nhịn đói từ sáng đến tầm 11h-12h trưa nó đói quá bắt đầu kêu lên ,sau đấy mình cầm mấy hạt lạc dí qua khe lồng nó đứng nhìn 1 lúc xong cũng trèo xuống dưới rồi chạy vòng quanh nhưng vì lần đầu tiên nên nó nhát ko dám vào gần ,cứ ngồi chờ nó khoảng 5-10' nếu ko thấy nó có ý định đến gần thì thôi cho nhịn tiếp 30' rồi lại tiếp tục ,mình làm như vậy liên tục đến gần 2h chiều cuối cùng nó cũng đói quá mà liều mạng lại gần) tất nhiên là ko quá gần mà chỉ là vừa đủ khoảng cách xong nó vươn dài cổ ra rồi há mỏ đớp lấy củ lạc,và điều quan trọng hơn là bạn ko nên để thức ăn 24/24 cho nó vì như vậy nó lúc nào cũng ăn no nên cách dùng thức ăn dụ no sẽ rất khó đạt hiệu quả ,vẹt của mình chỉ đc ăn từ 8h sáng đến 6h chiều thôi sau đấy là mình dọn sạch hết cả thức ăn và nước ra đến sáng hôm sau mới cho vào ,như vậy sau vài ngày nó sẽ quen h và cứ mỗi sáng nó tự kêu để mình biết mà cho nó ăn ,mỗi khi mình đi đến là nó nghĩ mình cho nó thức ăn là nó lại ngó nghiêng qua lại 2 tay của mình xem có cầm gì ko
và vẹt của mình là loại vẹt mã lai nên nó hiền hơn loại vẹt khác nên dễ tính ,còn vẹt của bạn đầu xám hay ngực hồng gì đó thì rất dữ nên nếu bạn cố chạm vào nó mà nó ko thích thì nó sẽ càng khó chịu và đôi khi còn cắn lại bạn,thế nên cứ từ từ thôi nhé
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình. Mình sẽ làm thử theo cách của bạn. Mà nè, thường thường mình cho nó ăn lúa và bắp không à, mà mấy hột đó thì nhỏ quá, không biết khi mình dí vào lồng thì nó thấy không nữa ( do lúc đó nó chỉ lo chạy
) ? Còn nếu cho nó ăn lạc thì cũng được, nhưng mình không biết nó có thích ăn lạc không, sợ dí vào nó không biết cái gì rồi cũng chạy lung tung lên hết lun


) tất nhiên là ko quá gần mà chỉ là vừa đủ khoảng cách xong nó vươn dài cổ ra rồi há mỏ đớp lấy củ lạc,và điều quan trọng hơn là bạn ko nên để thức ăn 24/24 cho nó vì như vậy nó lúc nào cũng ăn no nên cách dùng thức ăn dụ no sẽ rất khó đạt hiệu quả ,vẹt của mình chỉ đc ăn từ 8h sáng đến 6h chiều thôi sau đấy là mình dọn sạch hết cả thức ăn và nước ra đến sáng hôm sau mới cho vào ,như vậy sau vài ngày nó sẽ quen h và cứ mỗi sáng nó tự kêu để mình biết mà cho nó ăn ,mỗi khi mình đi đến là nó nghĩ mình cho nó thức ăn là nó lại ngó nghiêng qua lại 2 tay của mình xem có cầm gì ko