06-21-2011, 03:09 PM
Ðề: Hoa Mi của VuHoangLong
OK! Bác nhận định quá chuẩn và ý bác muốn nói đến đẳng cấp là "đấu hót" và "chiến" ạ?
Tuy nhiên nhân gian cũng có nhiều kiểu chơi "độc" và hài hước lắm. Có bác mua lồng cực đẹp chỉ để ngắm, có bác nuôi chọi rất cừ, nhưng chẳng mang chiến bao giờ vì tiếc bộ mã của nó, lại có bác chim hót thì ok lại vác ra chiến trường> đời cực dở đôi khi phải rất niềm nở..hii.
Nhìn chung do quan niệm, đk, tâm lí tuổi tác nữa.. Hôm trc có bác đề nghị úp lên nhưng phân vân mãi vì thấy nó quê mùa quá, kiểu "đũa mốc chòi mâm son" ý. Thôi gửi tạm 1 ảnh ch d đ thêm lạ mắt...(hehe)
Có cái clip sinh động hơn nhưng chưa biết cách up lên.
(Mà Bác có dàn chim này có mấy cái lồng vác đẹp lắm nhưng toàn cất kỹ trong buồng, nếu k biết lại bảo bác ý tiết kiệm, nhưng vì mắt kém cho mi tắm bị xổng mấy e rồi nên sợ>khổ cái ai hỏi mua k bán,xin cũng k cho @-)$-)@-)
dunghip, post: 65055 Đã viết:Cảm ơn bác về bài viết....Đó là chia sẻ rất thật. Nhưng để đưa lên đẳng cấp cuối cùng của con chim thì phải là 1 lời giải khác.
OK! Bác nhận định quá chuẩn và ý bác muốn nói đến đẳng cấp là "đấu hót" và "chiến" ạ?
Tuy nhiên nhân gian cũng có nhiều kiểu chơi "độc" và hài hước lắm. Có bác mua lồng cực đẹp chỉ để ngắm, có bác nuôi chọi rất cừ, nhưng chẳng mang chiến bao giờ vì tiếc bộ mã của nó, lại có bác chim hót thì ok lại vác ra chiến trường> đời cực dở đôi khi phải rất niềm nở..hii.
Nhìn chung do quan niệm, đk, tâm lí tuổi tác nữa.. Hôm trc có bác đề nghị úp lên nhưng phân vân mãi vì thấy nó quê mùa quá, kiểu "đũa mốc chòi mâm son" ý. Thôi gửi tạm 1 ảnh ch d đ thêm lạ mắt...(hehe)
Có cái clip sinh động hơn nhưng chưa biết cách up lên.
(Mà Bác có dàn chim này có mấy cái lồng vác đẹp lắm nhưng toàn cất kỹ trong buồng, nếu k biết lại bảo bác ý tiết kiệm, nhưng vì mắt kém cho mi tắm bị xổng mấy e rồi nên sợ>khổ cái ai hỏi mua k bán,xin cũng k cho @-)$-)@-)

