08-03-2011, 02:38 PM
Ðề: Nhồng của mình đây
Mình cũng ở Sài Gòn, khu Tên Lửa Q.Bình Tân, nhà anh Kibou có gần đó kô?
Chim còn nhỏ thì mào sao mà dài được, con của mình mào và chân cũng chưa vàng được như con của bạn, nhìn hơi hơi vàng giống da non thôi (cái này mình kô hiểu, hay là con mái thì như vậy, mình nuôi cũng gần 3 tháng rồi)
Nó có vẻ đã bắt đầu nói gió, mở nhạc điện thoại lên là nói liên tục, ngôn ngữ thì..*&^*^&*(^(&(^&(*^(*&$$#$#$$$.....chắc phải chuẩn bị ghi âm, burn ra CD vài câu gì đó rồi tra tấn nó để mau nói.
Mình nghe anh em chỉ cách lột lưỡi, nhưng chưa dám thử, thấy tội tội vì ôm chặt là nó la um tỏi, thành ra cũng chưa lột.
kibou, post: 64792 Đã viết:@gadumuc: Ở đâu vậy nếu ở sài gòn rảnh cafe giao lưu nhé, em này của mình đang tập hót roài, dạy nói mà nó cứ đâm đầu vào nan lồng đòi ra hok ah, mình vào phòng đóng kín cửa là cứ thích nhảy lên tay mình ah nghịch lắm, em Nhồng này được cái ăn nhiều nhưng ị cũng nhiều dọn vệ sinh cho em nó là đuối luôn, mình đang nghiên cứu để làm cái chuồng bự cho em nó vào đó ở cho thoải mái nhưng phải đợi em nó nói đãHi!
Mình cũng ở Sài Gòn, khu Tên Lửa Q.Bình Tân, nhà anh Kibou có gần đó kô?
Chim còn nhỏ thì mào sao mà dài được, con của mình mào và chân cũng chưa vàng được như con của bạn, nhìn hơi hơi vàng giống da non thôi (cái này mình kô hiểu, hay là con mái thì như vậy, mình nuôi cũng gần 3 tháng rồi)
Nó có vẻ đã bắt đầu nói gió, mở nhạc điện thoại lên là nói liên tục, ngôn ngữ thì..*&^*^&*(^(&(^&(*^(*&$$#$#$$$.....chắc phải chuẩn bị ghi âm, burn ra CD vài câu gì đó rồi tra tấn nó để mau nói.
Mình nghe anh em chỉ cách lột lưỡi, nhưng chưa dám thử, thấy tội tội vì ôm chặt là nó la um tỏi, thành ra cũng chưa lột.

