06-26-2011, 10:11 AM
Ðề: Két cắn người!
Chim nó cũng như người, thích người nào yêu nó và ghét người nào ko thích nó. Những ai hay chơi với nó, hay cho nó ăn, hay vuốt ve nó thì nó thích, còn những ai hay dọa, hay trêu trọc nó thì nó ghét.
TuanAnper, post: 54862 Đã viết:HaHa, giống hệt con két nhà mình(mình nuối từ lúc còn đút cơ), mình cho ăn thì 0 sao chứ vợ và đứa em cho an là nó cắn. Chả hiểu sao nữa, nhưng mình thấy két là loại thù giai lắm, em gái và vợ mình trên nó nhìu lên nó tức hay sao ý, mình thì lúc cho nó ăn còn vuốt ve và nịnh nó như trẻ con ý, bạn cứ thử dịu dàng với nó xem, 1 thời gian nó sẽ bình thường ngay mà. Chúc bạn sớm thuần hóa được em nó
Chim nó cũng như người, thích người nào yêu nó và ghét người nào ko thích nó. Những ai hay chơi với nó, hay cho nó ăn, hay vuốt ve nó thì nó thích, còn những ai hay dọa, hay trêu trọc nó thì nó ghét.

