05-27-2011, 07:46 PM
Ðề: Két cắn người!
HaHa, giống hệt con két nhà mình(mình nuối từ lúc còn đút cơ), mình cho ăn thì 0 sao chứ vợ và đứa em cho an là nó cắn. Chả hiểu sao nữa, nhưng mình thấy két là loại thù giai lắm, em gái và vợ mình trên nó nhìu lên nó tức hay sao ý, mình thì lúc cho nó ăn còn vuốt ve và nịnh nó như trẻ con ý, bạn cứ thử dịu dàng với nó xem, 1 thời gian nó sẽ bình thường ngay mà. Chúc bạn sớm thuần hóa được em nó
HaHa, giống hệt con két nhà mình(mình nuối từ lúc còn đút cơ), mình cho ăn thì 0 sao chứ vợ và đứa em cho an là nó cắn. Chả hiểu sao nữa, nhưng mình thấy két là loại thù giai lắm, em gái và vợ mình trên nó nhìu lên nó tức hay sao ý, mình thì lúc cho nó ăn còn vuốt ve và nịnh nó như trẻ con ý, bạn cứ thử dịu dàng với nó xem, 1 thời gian nó sẽ bình thường ngay mà. Chúc bạn sớm thuần hóa được em nó

