07-01-2016, 04:23 PM
Nhanh đ
requat, post: 1102841, member: 126685 Đã viết:Thứ ba ngày 10 / 5 /2016.I cụ.rảnh rổi cụ up tiếp câu chuyện cho ae đọc e đang rất khaói nhửng câu chuyện kiểu này
Sáng nay dậy muộn. Ngoài sân lắc rắt mấy hạt mưa.Ph. đã lấy tổ chim để trong lồng. Ph. nói : '' Đôi bố mẹ khôn quá. Chỉ lượn quanh gọi con chứ không chịu đậu lồng bẫy.
Mình lấy hộp dế. Bắt hai con, vặt cổ vặt càng để sẵn. Đôi chim non vừa được 5 ngày. Mình bằng ngón tay cái.Hàng lông máu xanh mờ chạy dọc sống . lưng Hai cái đầu bằng hòn bi đất rung rung há miệng đón mồi.
Gần trưa thì tạnh mưa. Chèn tổ chim vào chiếc hộp giấy, bỏ vào túi vải cùng hộp dế. Tạm biệt gia chủ, lên đường.
Về đến nhà, tán viên b1 thành bột mịn. Cứ mỗilần cho chim ăn, lại chấm dế vào bột b1 cho ăn.
Thứ Năm ngày 12 / 5 / 2016.
Đôi chim ăn khỏe. Cứ 15, 20' lai cho ăn một lần. Khi đói, chúng kêu những tiếng tíc tíc rất nhỏ. Tuy vậy, chúng há mỏ đón mồi theo nhịp.Chúng chỉ há miệng đón mồi rất nhanh. Nếu không kịp đút, chúng ngậm miệng chúi đầu vào tổ.Mấy phút sau mới đòi mồi.
Trong hai con, có một con đầu to hơn con kia. Chắc là con trống. Con này khảnh ăn và ăn ít.
Trưa nãy, thử cho ăn nhộng tằm. Thấy phân ướt quá không cho ăn nữa. Nghiền nhỏ cám viên cho ăn với dế.
Đêm qua, thấy 2 con cứ rúc vào nhau, không chịu đón mồi. Đoán là bị lạnh. Lấy bóng nhót đặt trong lồng. Lúc sau, thấy hoạt bát hơn, rúc rích đòi ăn.
Thứ Bảy ngày 14 / 5 / 2016.
Mấy hôm nay quá bận với lũ chim. Tối qua, vật quá vác cần ra hồ phải mang chúng theo. Treo trên cây mà lo ngay ngáy. Chỉ sự có chú rắn ráo hay cú mèo làm phát thì xong.
Chủ nhật ngày 15 / 5 / 2016.
Vậy là lũ chim đã được 10 ngày tuổi. Lông cánh đã kín thân. Tổ đã chật. Lấy cái hộp, lót giẻ mềm làm cái tổ mới. Chúng có vẻ thoải mái với cái tổ mới rộng rãi.
Con trống tuy ăn ít hơn con mái nhưng thân hình nhỉnh hơn con mái. Nó cũng cứng cáp hơn. Mấy lần nhổm lên vẫy cánh như muốn bay.
Ngâm cám viên cho ăn. Chúng có vẻ không khoái. Cứ ngậm rồi vảy. Tuy vậy, mình kiên trì đút nên chúng cố nuốt có vẻ vất vả hơn chén dế.

