11-22-2015, 10:27 PM
ngoctuan, post: 1073978, member: 4 Đã viết:Em không biết thế nào nhưng có thể chim học giọng của nhau đó cụ trước em có 1 con gialai sau đó bán cho một anh một thời gian sau thấy nó sổ toàn giọng Huế mà mính chắc chắn chim mình là bổi gia rừng (ít nhất 3 mua rừng) sau khi tìm hiểu mới biết là do nhà anh con trùm nhà lá chim Huế và con nào vào nhà anh ấy không ít thì nhiếu cũng phải học giọng Huế (đây là kinh nghiệm bản thân thôi)
lekien, post: 1078274, member: 123914 Đã viết:minh cũng có mội e đà lạt ngũ đoản moi ra hanoi được 3thang nhừng bắt đầu học giọng bắc.nhung vẫn giữ giọng dl chi pha them chút bắc.
minhkhoi2004, post: 1078277, member: 28554 Đã viết:Theo mình thì chắc có con học theo nhanh, có con chậm, có con sẽ không học (có thể cố tình hoặc không bắt chước được) - điều này giống người vậy đấy các bácCùng ý kiến với 3 b.
E cũng có 1 con Huế mới mang về chim 2 mùa lồng ngoài Bắc. Hôm e mang chim sang nhà ông a chơi thì nó nổ chuẩn giọng luôn ko hề có tí bắc nào. Chim do người bạn ông a mang trong Huế ra cho. E cũng nghĩ b ông a ko mua phải hàng Lừa tình đâu vì chim 2 mùa lồng rồi chưa kể thời gian nuôi trong Huế và tuổi trời. Thêm nữa chim bộ bé xíu nhỏ như con chim non thôi nhưng sổ bọng hầu to, quát nẹt, ché tốt. Tiếc con chim ông nuôi cứ treo trên nhà nên thấy ng là nhảy nên vác cả Mi và lồng sang đổi. Về nhà e chưa được 20 ngày đã có tông Bắc của con Trùm nhà và chim vẫn giứ giọng Huế. Bù lại thì con Trùm cũng bắt chước tông nhịp con Huế nhưng nghe ko nảy và láy bằng.
Thêm nữa là e chơi ko quan trọng vùng miền mà chỉ xem thái độ nhưng đang nuôi và đã có những con bắc e bắt từ mộc và mộc dở về nhưng giọng rất loằng ngoằng ko khác miền là mấy. Thậm chí còn nảy kép. Nếu phải tay bác bán hàng lừa thì chuyện đổi quê hương bản quán của nó e nghĩ chả khó gì.
Ngoại trừ con Huế vừa bắt thì cũng chả rõ có con gốc Miền nào lọt vào tay chưa nhưng thật sự e chưa thấy có con nào bộ nhỏ như con Huế này. Kinh nghiệm rút ra từ phán đoán thì nếu gặp phải con chim bộ nhỏ xíu chỉ như con chim non mà chơi tốt ( khả năng có tuổi lồng và tuổi rừng ) sổ bọng rõ âm Miền thì khả năng bị lừa ít. Nhưng dù thế nào vẫn khuyên các bạn mua chim mắt thấy tai nghe mình yêu nó là có duyên rồi. Giá cả chỉ là chuyện có vừa túi để mình mang về hay ko. Thực sự con chim đã thích rồi mà ko mua được nó bứt rứt lắm. Như ông nghiện vậy. E nhiều lúc nhẵn túi rồi nên cảm giác này thấy buồn cười lắm ạ

Chúc các bác luôn vui vẻ và có chim hay. Đừng quan trọng vùng miền quá, ở đâu cũng có chim hay, ở đâu cũng có người đẹp giỏi. Chỉ quan trọng mình có thích để kết duyên hay ko thôi. Vài lời chia sẻ, thanks.

