04-15-2014, 09:54 AM
Ðề: Chuyện lạ về con Chào mào của mình
Sai lầm là ở bạn, đã bị kiến cắn 1 lần thì không bao giờ treo ở đấy nữa mà chọn cây khác kiểm tra kĩ không có kiến mà treo....tớ chưa bao giờ gặp trường hợp thế bao giờ, nhưng rất tuyên dương tinh thần yêu chim của bạn! Cứ nuôi đi bạn ah, cố gắng đừng để em nó chết, tớ từng nuôi 1 con chim mất 1 chân vì chuột cắn mà vẫn sống và khỏe mạnh hót hét tốt nhé. mù 1 mắt thì không vấn đề gì vẫn nuôi nghe hót hoặc làm Chim Mồi tốt bạn ah
Sai lầm là ở bạn, đã bị kiến cắn 1 lần thì không bao giờ treo ở đấy nữa mà chọn cây khác kiểm tra kĩ không có kiến mà treo....tớ chưa bao giờ gặp trường hợp thế bao giờ, nhưng rất tuyên dương tinh thần yêu chim của bạn! Cứ nuôi đi bạn ah, cố gắng đừng để em nó chết, tớ từng nuôi 1 con chim mất 1 chân vì chuột cắn mà vẫn sống và khỏe mạnh hót hét tốt nhé. mù 1 mắt thì không vấn đề gì vẫn nuôi nghe hót hoặc làm Chim Mồi tốt bạn ah

