02-06-2014, 05:50 PM
Ðề: Mài móng cho họa my
Từ sáng tới giờ cứ ra ra vào vào để nhìn em nó xem có chịu đứng cầu để ăn uống không mà chưa thấy em nó có thiện chí mấy, thi thoảng nhảy lên ăn vài hạt cám rồi lại nhảy ngay xuống sàn ngồi, nhìn bộ móng dài quá mà thấy xót con chim. Hy vọng ngày mai em nó quen dần rồi chịu sinh hoạt chung với cái cầu nứa thì tốt quá------------ haj
Từ sáng tới giờ cứ ra ra vào vào để nhìn em nó xem có chịu đứng cầu để ăn uống không mà chưa thấy em nó có thiện chí mấy, thi thoảng nhảy lên ăn vài hạt cám rồi lại nhảy ngay xuống sàn ngồi, nhìn bộ móng dài quá mà thấy xót con chim. Hy vọng ngày mai em nó quen dần rồi chịu sinh hoạt chung với cái cầu nứa thì tốt quá------------ haj

