08-18-2011, 07:44 PM
Ðề: Nằm cả đêm cười 
cô giáo kêu cả lớp làm bài văn tả con gà. cu tí giơ tay đứng lên phát biểu:
sáng sớm tinh mơ gà trống nhà em thức dậy sớm, nhảy lên bờ rào vỗ cánh phành phạch cất cao cổ gáy ò ó o.
cô giáo và cả lớp vỗ tay khen tí tả hay và kêu tí tiếp tục. tí kể tiếp:
sau đó gà trống thấy con gà mái liền nhảy xuống đuổi theo và trèo lên lưng con gà mái.
cố giáo hoảng quá kêu tí dừng lại.
tí trả lời:
NHƯNG CON GÀ TRỐNG NHÀ EM NÓ ĐÂU CÓ CHỊU DỪNG LẠI ĐÂU
cô giáo..............bó tay.
góp vui xíu với ae.

cô giáo kêu cả lớp làm bài văn tả con gà. cu tí giơ tay đứng lên phát biểu:
sáng sớm tinh mơ gà trống nhà em thức dậy sớm, nhảy lên bờ rào vỗ cánh phành phạch cất cao cổ gáy ò ó o.
cô giáo và cả lớp vỗ tay khen tí tả hay và kêu tí tiếp tục. tí kể tiếp:
sau đó gà trống thấy con gà mái liền nhảy xuống đuổi theo và trèo lên lưng con gà mái.
cố giáo hoảng quá kêu tí dừng lại.
tí trả lời:
NHƯNG CON GÀ TRỐNG NHÀ EM NÓ ĐÂU CÓ CHỊU DỪNG LẠI ĐÂU
cô giáo..............bó tay.
góp vui xíu với ae.

