12-19-2013, 09:19 PM
Ðề: Của để dành chủa nhà mình 
con của mình thay lông dc 1 tháng rồi,còn tí lông tơ nữa là xong,thế nhưng vẫn cứ chơi rả rích,có điều ít hơn trc tí ti,ngày nào cũng vẫn treo nhưng lạnh thì hé nửa áo,ăn dế nhiều hơn tí thôi,cám vẫn vậy,có ng bảo con này khỏe mới thế,mình thì cũng không giữ qóa ,phải ủ như các cụ,cứ để em nó tự nhiên,thế mà em nó vẫn cứ rả rích đều đều,

con của mình thay lông dc 1 tháng rồi,còn tí lông tơ nữa là xong,thế nhưng vẫn cứ chơi rả rích,có điều ít hơn trc tí ti,ngày nào cũng vẫn treo nhưng lạnh thì hé nửa áo,ăn dế nhiều hơn tí thôi,cám vẫn vậy,có ng bảo con này khỏe mới thế,mình thì cũng không giữ qóa ,phải ủ như các cụ,cứ để em nó tự nhiên,thế mà em nó vẫn cứ rả rích đều đều,

