03-13-2014, 08:29 AM
Hôm qua mình bắt 2 em lửa của bác Lãng tử về. Thấy lông lá toàn dính phân, về cho vào lồng tắm luôn. Ai ngờ đâu 2 em lần lượt nhảy vào khay nước ùm ùm luôn. May thật ko lo luyện cho tắm. Nhưng khổ cái 1 e tắm xong ko sao. E còn lại tắm xong thấy lạnh run người ko buồn tung cánh vẩy nước cho kho người mà cứ đứng đực trên cầu. Liền lấy quạt sưởi cho e nó. Đút dế mổ luôn, may mà sáng nay vẫn bthuong ko sao. Nhưng mà cứ nhảy tùm lum từ cầu lên sàn kể cả kéo áo kín lồng ( đút dế mổ luôn tưởng e nó thuần dạn rùi)- cái này là hiện tượng ji hả các bác. Nhìn nó nhảy lên nhảy xuống e chóng hết cả mặt. Còn con kia thì nhát kéo áo lồng để hở có tí nhưng ko nhảy như em này.

