Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
mất con than bổi ở gần chợ Lạc Quang,An Sương
#8
Ðề: mất con than bổi ở gần chợ Lạc Quang,An Sương

kn02042012, post: 867000 Đã viết:em vẫn chăm sóc tốt cả 2 đó thôi=)) .mà cảm giác mất con than mìh thích nó đau lòng +tếc không tả được Sad(
<------ Bổ sung bài viết ------->

thôi để tự em mua anh Minh ơi.như vậy thấy thích hơn =)).....mà mọi người sao chứ em lại thích nuôi mấy con than đang thay lông mùa này hơn.nuôi cực+dễ chết nhưng mà nó thay lông xong là chơi được liền à.con than em mua đó.mới về hơi ốm thế mà mấy bữa mập mạp lên liền.em đang ngắm 1 em ở ngoài tiệm đang đợi vài bữa cho vụ này con ghệ nó bớt nhằn vì làm mất chim hoài (4 con rồi chứ ít gì =)) )em ra em mua nè.đã vậy hôm qua bà chủ nhà còn nói"sinh viên đi học không để dành tiền sài mà cứ tối ngày mua chim rồi về là sổng".ai không biết thế nhưng mà mình nuôi chim chứ có phải bài bạc đâu mà cũng la nữa.đúng là phụ nữ khó hiểu quá anh hé.bữa nào anh post con than em xem nó ntn rồi nhe.à mà hình như là than cau đúng không anh.em nuôi thấy nhỏ con+cáo ráo dài đòn mà
Cũng có thể là Than cau đó, so sánh nó và con anh nuôi nhỏ lên thì nó bé hơn nhiều. Sức khỏe nó giờ đã tạm được rồi, chỉ có tội là người nó hay rung và rùn mình, chưa ăn được mồi to (ăn con cào cào bé thôi). Nó thay lông hơn 50% rồi, mấy hôm nay không để ý lắm, sáng nay nhìn nó đẹp hẳn ra, lông ôm sát người, lông đuôi rụng hết giờ ra được 2cm rồi. Anh nuôi nó như nuôi Than đá vậy: ăn bột đậu phộng trứng, cào cào là chính: 4 bữa (sáng - trưa - đầu giờ chiều và tối), 2 ngày 1/2 con giun đất. Bây giờ nó sung lắm, nhảy liên tục trong lồng, có thể a thay lồng mới rộng cho nó hoạt động chứ sợ lồng nhỏ nó dễ bị tật lỗi.
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: mất con than bổi ở gần chợ Lạc Quang,An Sương - bởi langtu1204 - 10-06-2013, 09:36 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: