09-18-2013, 10:41 AM
Ðề: Cần tư vấn mở quán cà phê chim cảnh tại khu vực Cầu Giấy
Chỗ trong đó nếu mà anh mở quán trà đá được thì đẹp, râm mát, ngồi cạnh cái hồ, cái vườn hoa nhỏ nhỏ đó treo được cũng kha khá đấy. Mỗi tội bác nào đi oto thì vất vả chút, phải gửi xe trên Nguyễn Thị Định rồi đi bộ sang
.
Em thì gọi điện nói với anh mấy lần rồi còn gì, qua thời gian sống ngoài đó thì giọng nói cũng chậm lại nhiều, kể cả nói từ địa phương. Chứ hồi đầu ra nói câu nào cũng phải nhắc lại 7-8 lần người ta mới nghe được
).
Giờ em ra trường rồi nên cũng chẳng biết bao giờ mới ra lại, nói chung là có duyên thì có gặp
!
Kinh tế suy thoái thì suy thoái thật, có điều chưa làm sao biết có ăn được hay không! Quan trọng là có trụ được lâu trong tình trạng vắng khách thời gian đầu hay không thôi
!
mptb85, post: 858599 Đã viết:ôh, thế à, khi nào ra HN ae giao lưu nhé... trước mình cũng có tg sống trong nam mấy năm, năm nào cũng ra bắc vào nam mấy lần nên cũng biết qua về con người và cuộc sống miền trung và nam. có mấy người bạn ở quảng bình thấy nói nhanh lắm, kg biết người quảng trị có nói nhanh kg. hihi
Chỗ trong đó nếu mà anh mở quán trà đá được thì đẹp, râm mát, ngồi cạnh cái hồ, cái vườn hoa nhỏ nhỏ đó treo được cũng kha khá đấy. Mỗi tội bác nào đi oto thì vất vả chút, phải gửi xe trên Nguyễn Thị Định rồi đi bộ sang
.Em thì gọi điện nói với anh mấy lần rồi còn gì, qua thời gian sống ngoài đó thì giọng nói cũng chậm lại nhiều, kể cả nói từ địa phương. Chứ hồi đầu ra nói câu nào cũng phải nhắc lại 7-8 lần người ta mới nghe được
). Giờ em ra trường rồi nên cũng chẳng biết bao giờ mới ra lại, nói chung là có duyên thì có gặp
!Kinh tế suy thoái thì suy thoái thật, có điều chưa làm sao biết có ăn được hay không! Quan trọng là có trụ được lâu trong tình trạng vắng khách thời gian đầu hay không thôi
!

