08-26-2011, 01:45 AM
Ðề: Nuôi chim nhồng
Cái lồng này giá lên 1t7 rồi bác ạ. Bác mua ở đâu được giá 500 đấy. Chỗ quạt Li cô li kiêc gì nó tăng giá rồi.
Tích con này cụt ngủn vì nó non, chúc mừng bác. Con nào tích dài => sắp chết (vì tuổi thọ của nhồng chỉ được 8 năm thôi) Đừng có ham.
Em nuôi 1 con từ năm ngoái, đã nói được: Bẩm cụ nhà có khách, chào thầy ạ, chào cô ạ! (bố mẹ em giáo viên), chào khách, Chim to tợn, buổi chiều ông già lại thả ra cho chạy khắp nhà vui lắm. (nhớ cắt cánh bác nhé)
Pm hộ em vụ cái lồng, đang có 6 con mùa này chưa có nhà ở. Tội nghiệp lắm.
voduc, post: 46313 Đã viết:Hihi, Em mua cái chuồng 500k, cây gổ làm cầu và chỗ để chim ngủ buổi tối 6 cây x 15k = 90k. 3 máng ăn 15k. 4 bánh xe 30k, tổng cộng = 635k. hihi ko tới 800k.
Em ko dự định che chắn vì em đã làm 1 gác xếp trên nốc lồng để tối chim nhảy lên ngủ (vì chú nhồng này nằm ngủ chứ ko đứng lồng ngủ như Cưỡng or Sáo. Nếu anh nhìn kỹ sẽ thấy gác xếp của nó.
Sẵn tiện cho em hỏi: sao tích con nhồng này lại cụt ngủn như vậy. Hic. ko biết trống hay mái nữa. Ai đó có kinh nghiệm chia sẻ với em với.
Tks much
Cái lồng này giá lên 1t7 rồi bác ạ. Bác mua ở đâu được giá 500 đấy. Chỗ quạt Li cô li kiêc gì nó tăng giá rồi.
Tích con này cụt ngủn vì nó non, chúc mừng bác. Con nào tích dài => sắp chết (vì tuổi thọ của nhồng chỉ được 8 năm thôi) Đừng có ham.
Em nuôi 1 con từ năm ngoái, đã nói được: Bẩm cụ nhà có khách, chào thầy ạ, chào cô ạ! (bố mẹ em giáo viên), chào khách, Chim to tợn, buổi chiều ông già lại thả ra cho chạy khắp nhà vui lắm. (nhớ cắt cánh bác nhé)
Pm hộ em vụ cái lồng, đang có 6 con mùa này chưa có nhà ở. Tội nghiệp lắm.

