07-26-2013, 08:53 AM
Ðề: 3 con than hót múa nhà cháu.....
2 bạn nói rất đúng, với mình những ai thật sự đã chơi Than, Lửa, Mi thì kg cách gì mê con CM đc và điều này mình đã đc chứng thực bởi những người bạn hoặc những người mình quen biết đang chơi những con chim trên.
Ở chỗ mình đang ở từ đầu xóm đến cuối xóm cũng toàn là CM, mấy ông hàng xóm hỏi "sao chú kg tìm 1 con chơi cho dzui với a/e? " mình trả lời luôn..."có dí súng vào đầu thì em cũng kg mê nó đc". Đơn giản chỉ là...choét...chòe...choét...và...hết !
Thế là cả xóm chỉ mỗi mình là "độc diễn" Than, Lửa và Khướu, hehe...
Để mình kể bạn nghe nha, nhà mình rất gần khu "chợ chim" ở đường Trường Chinh, một hôm ghé vào mua mồi thì thấy ở tiệm đang có 2-3 anh ngồi chụm đầu vào ngay chuồng CM, mình nhìn vào đó thì thấy còn chừng hơn chục con mà toàn là chim bị trọc đầu với trụi lông mình. Vậy mà ai cũng ngồi xăm xăm soi soi để lựa, nhìn cảnh đó mà thấy ngán ngẩm. Tự nhiên lúc đó mình nghĩ rồi con CM này sẽ chung số phận với con cá La hán hoặc gà Thái thuở nào, cái gì bạo sinh thì bạo tàn.
Cá nhân mình thấy thế này, p/trào chơi CM rất mạnh kể từ khu ngã 4 Bảy Hiền (bắt đầu từ đường Trường Chinh) trở ra tới Hóc Môn và Q.12, có lẽ đó là khu có nhiều người Trung sinh sống và nhập cư (?) Phía bên đây tức phía đường CMT8 trở lên tới Q.1 thì chỉ lác đác thôi.
Mình đã có cơ hội đi dạo 1 vòng các cội chim ở Quận TP để so sánh với 1 số cội chim ở TB và Q.10 mà đưa ra những nhận xét như vậy, dù nó chỉ mang tính cảm quan cá nhân.
ngoclongtran, post: 799405 Đã viết:cho nên mấy con than,mi,lửa mới mất giá.....chứ bak có thấy sài gòn còn thi than,mi,lửa nữa không chỉ toàn chào mào thôi ( tổ chức thi lửa mà chưa đến 30 con nữa )nên người ta chuyển qua chơi chào mào.những người còn chơi thì người ta đam mê loại chim đó,còn những người khác thì theo phong trào vì chào mào có giá hơn.bak lấy 2 or 3 cái cờ nhất xem,con chim bak trên 100 chai rồi.than mi lửa thì làm sau được giá đó
tuhu1111, post: 799407 Đã viết:chào mào mà chơi gì, than lửa chơi mới đẳng cấp. nếu chơi chim hót mà chơi chào mào là dạng chơi chim bình dân. ko biết gì về giọng hót bật thầy,nếu để 1 em chào mào gần 1em mi, than, hoăt lửa coi nó có ra gì ko
2 bạn nói rất đúng, với mình những ai thật sự đã chơi Than, Lửa, Mi thì kg cách gì mê con CM đc và điều này mình đã đc chứng thực bởi những người bạn hoặc những người mình quen biết đang chơi những con chim trên.
Ở chỗ mình đang ở từ đầu xóm đến cuối xóm cũng toàn là CM, mấy ông hàng xóm hỏi "sao chú kg tìm 1 con chơi cho dzui với a/e? " mình trả lời luôn..."có dí súng vào đầu thì em cũng kg mê nó đc". Đơn giản chỉ là...choét...chòe...choét...và...hết !
Thế là cả xóm chỉ mỗi mình là "độc diễn" Than, Lửa và Khướu, hehe...
than_mi_lua, post: 799406 Đã viết:Than Mi Lửa vẫn sẽ là vĩnh cửu, chào mào chỉ là phong trào của mấy tay ăn sổi thôi. Để vài năm nữa mà xem.
Để mình kể bạn nghe nha, nhà mình rất gần khu "chợ chim" ở đường Trường Chinh, một hôm ghé vào mua mồi thì thấy ở tiệm đang có 2-3 anh ngồi chụm đầu vào ngay chuồng CM, mình nhìn vào đó thì thấy còn chừng hơn chục con mà toàn là chim bị trọc đầu với trụi lông mình. Vậy mà ai cũng ngồi xăm xăm soi soi để lựa, nhìn cảnh đó mà thấy ngán ngẩm. Tự nhiên lúc đó mình nghĩ rồi con CM này sẽ chung số phận với con cá La hán hoặc gà Thái thuở nào, cái gì bạo sinh thì bạo tàn.
Cá nhân mình thấy thế này, p/trào chơi CM rất mạnh kể từ khu ngã 4 Bảy Hiền (bắt đầu từ đường Trường Chinh) trở ra tới Hóc Môn và Q.12, có lẽ đó là khu có nhiều người Trung sinh sống và nhập cư (?) Phía bên đây tức phía đường CMT8 trở lên tới Q.1 thì chỉ lác đác thôi.
Mình đã có cơ hội đi dạo 1 vòng các cội chim ở Quận TP để so sánh với 1 số cội chim ở TB và Q.10 mà đưa ra những nhận xét như vậy, dù nó chỉ mang tính cảm quan cá nhân.

