07-17-2013, 07:02 PM
Ðề: tư vấn giúp mình sáo và cưỡng
mình nuôi cả 2bắt con sáo mỏ ngà,chân ngà 2l.biết mổ rồi,đúng là bọn này ko đc chăm từ non lên khá là khó gần,haizem cưỡng thì thích hơn,bắt về 4l,vẫn còn đút ăn.mình thấy cưỡng nó quấn chủ và thân thiện hơn sáo
lại nhớ bắt e cưỡng về đâu được hơn tháng,hôm đó chắc sơ ý ko đóng cửa lồng e nó bay xừ mất,đi luôn tận 3 ngày trời,tưởng mất rồi cơ,ai ngờ ngày t4 nó lại bay về.thế mới hay chứ,cứ tưởng nó ko có nhớ đc nhà mà vẫn về được,tài thật
đến thời điểm này cả 2 em của mình cũng được gần 3 tháng lồng rồi,tuổi thật chắc là gần 4 tháng
mình nuôi cả 2bắt con sáo mỏ ngà,chân ngà 2l.biết mổ rồi,đúng là bọn này ko đc chăm từ non lên khá là khó gần,haizem cưỡng thì thích hơn,bắt về 4l,vẫn còn đút ăn.mình thấy cưỡng nó quấn chủ và thân thiện hơn sáo
lại nhớ bắt e cưỡng về đâu được hơn tháng,hôm đó chắc sơ ý ko đóng cửa lồng e nó bay xừ mất,đi luôn tận 3 ngày trời,tưởng mất rồi cơ,ai ngờ ngày t4 nó lại bay về.thế mới hay chứ,cứ tưởng nó ko có nhớ đc nhà mà vẫn về được,tài thật
đến thời điểm này cả 2 em của mình cũng được gần 3 tháng lồng rồi,tuổi thật chắc là gần 4 tháng

