04-16-2011, 02:22 PM
Ðề: Phóng sự bẫy Than cuối tuần - Overstar !
@all anh em: Việc bác Overstar bẫy chim có nói là chỉ lâu lâu bẫy cuối tuần xả stress thôi, với lại do anh em cùng xóm thấy đi bẫy nên có dặn thêm để có gì mang về làm quà cho anh em. Thế nên có gì mà mình phải căng thẳng ở này nhỉ? Theo ý mình thấy thì 9 con Than mộc, so với chỗ bán chim ở thị trường là hàng trăm con, thế thì 9 con này có là gì? Như bản thân mình, nếu bẫy được chim mà anh em chơi chung thích, em vẫn mang về làm quà cho có tình nghĩa.
Về việc đánh bẫy, bẫy đơn thì không phải lo về việc tuyệt chủng chim đâu các bác à, chỉ lo mấy ông mối chim bẫy lưới thôi. Như chào mào, có bác bẫy đơn cả ngày được 4-5 con, mình thấy cũng chẳng có gì so với mấy ông bẫy lưới. Ra quầy hàng chim, thấy chào mào mộc bán đến số lượng cả ngàn con. Thế sao các bác không bảo chủ cửa hàng o nên bán chim lúc này để nó đẻ nhỉ? Đã chơi chim thì ai cũng muốn có chim để chơi cả, nên căng thẳng với nhau làm gì?
Mấy bác muốn bảo vệ nguồn chim thiên nhiên thì cũng cùng ý với em đấy, nhưng em có suy nghĩ sẽ lập aviary để nuôi sinh sản, và lựa con tốt chơi, con xấu đem thả hay cho bạn bè. Bác nào thích nghiên cứu chung thì pm mình nhé. Mình sẽ lập hội, anh em cùng nghiên cứu chơi chung. Hành động cho nó thiết thực hơn mấy bác ah.
@ Overstar: Topic này của bác rất hay, và con mồi của bác cũng hay nốt
Bác ở đâu thế? Hôm nào có dịp anh em gặp mặt làm 1 chuyến bẫy xả stress chơi
@all anh em: Việc bác Overstar bẫy chim có nói là chỉ lâu lâu bẫy cuối tuần xả stress thôi, với lại do anh em cùng xóm thấy đi bẫy nên có dặn thêm để có gì mang về làm quà cho anh em. Thế nên có gì mà mình phải căng thẳng ở này nhỉ? Theo ý mình thấy thì 9 con Than mộc, so với chỗ bán chim ở thị trường là hàng trăm con, thế thì 9 con này có là gì? Như bản thân mình, nếu bẫy được chim mà anh em chơi chung thích, em vẫn mang về làm quà cho có tình nghĩa.
Về việc đánh bẫy, bẫy đơn thì không phải lo về việc tuyệt chủng chim đâu các bác à, chỉ lo mấy ông mối chim bẫy lưới thôi. Như chào mào, có bác bẫy đơn cả ngày được 4-5 con, mình thấy cũng chẳng có gì so với mấy ông bẫy lưới. Ra quầy hàng chim, thấy chào mào mộc bán đến số lượng cả ngàn con. Thế sao các bác không bảo chủ cửa hàng o nên bán chim lúc này để nó đẻ nhỉ? Đã chơi chim thì ai cũng muốn có chim để chơi cả, nên căng thẳng với nhau làm gì?
Mấy bác muốn bảo vệ nguồn chim thiên nhiên thì cũng cùng ý với em đấy, nhưng em có suy nghĩ sẽ lập aviary để nuôi sinh sản, và lựa con tốt chơi, con xấu đem thả hay cho bạn bè. Bác nào thích nghiên cứu chung thì pm mình nhé. Mình sẽ lập hội, anh em cùng nghiên cứu chơi chung. Hành động cho nó thiết thực hơn mấy bác ah.
@ Overstar: Topic này của bác rất hay, và con mồi của bác cũng hay nốt
Bác ở đâu thế? Hôm nào có dịp anh em gặp mặt làm 1 chuyến bẫy xả stress chơi

