04-17-2013, 09:13 PM
Ðề: Các bác cứu em với,chim em nhảy chảy cả máu đầu
May quá chim của em mang sang nhà ông chú có con mái thì bây giờ nó cũng không nhảy lung tung nữa rồi,giờ em mới biết lồng của em là lồng mái nên chạy đi mua một cái lồng chim đực về thay rùi. Các bác cho em hỏi là thỉnh thoảng 1-2 ngày em mang my của em sang nhà ông chú cho nó nhìn mặt chim mái rồi mang về thì có ok không ạ hay phải vác con mái kia về nhà mình để ốp ạ?Với cả bình thường áo lồng các bác để hé hay là đóng kín cả ngày ạ?Em cảm ơn
May quá chim của em mang sang nhà ông chú có con mái thì bây giờ nó cũng không nhảy lung tung nữa rồi,giờ em mới biết lồng của em là lồng mái nên chạy đi mua một cái lồng chim đực về thay rùi. Các bác cho em hỏi là thỉnh thoảng 1-2 ngày em mang my của em sang nhà ông chú cho nó nhìn mặt chim mái rồi mang về thì có ok không ạ hay phải vác con mái kia về nhà mình để ốp ạ?Với cả bình thường áo lồng các bác để hé hay là đóng kín cả ngày ạ?Em cảm ơn

