04-08-2013, 02:18 PM
Ðề: Vui với họa mi
Thích tắm chập tối thì tắm chập tối có sao đâu miễn là ngày nào cũng tắm. Chú thì hay tắm cho nó vào buổi trưa, lúc 12h00 đến 13h00.
Chúc vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Thì con nhà chú cho ăn sâu đều đều mà nó vẫn hót như xé vải đó thôi
Chắc phải do một tác động nào khác nữa chứ chưa bao giờ có chuyện ăn sâu làm chim nhảy và it hót!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Tất nhiên người ở đâu cung phải đổi khác, trước thích ghita thì giờ thích sáo mèo có sao đâu
)
longmitom, post: 692393 Đã viết:Nhà mới, rộng rãi khang trang hơn hẳn. Hi vọng sẽ tiếp tục được đón nhiều hơn nữa các vị khách quý.
Gứi chú Lâm Kiệt: Cháu lại nghe có người khuyên nên tắm cho chim vào lúc chập tối rồi cho chim đi ngủ, chim sẽ trút lông nhanh hơn. Và 5 -7 ngày mới vệ sinh lồng 1 lần. Hix, chú thấy sao ạ?
Thích tắm chập tối thì tắm chập tối có sao đâu miễn là ngày nào cũng tắm. Chú thì hay tắm cho nó vào buổi trưa, lúc 12h00 đến 13h00.
Chúc vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
hoangthan486, post: 692395 Đã viết:chú cho cháu hỏi một chút ạ em họa mi hôm trc cháu mang xuống nhà chú cháu thấy chú cho ăn sâu nên về cháu cũng muốn thay đổi khẩu vị cho e nó, từ hôm cho e nó ăn đến giờ cháu thấy e nó thay đổi rất khác, nhảy lồng liên tục, ít hót nữa, không biết có phải nguyên nhân trên không chú, chế độ chăm sóc vẫn như khi mà cháu cho ăn dế và nhìn chim không căng như trước nữa
Thì con nhà chú cho ăn sâu đều đều mà nó vẫn hót như xé vải đó thôi
Chắc phải do một tác động nào khác nữa chứ chưa bao giờ có chuyện ăn sâu làm chim nhảy và it hót!

<------ Bổ sung bài viết ------->
longmitom, post: 692398 Đã viết:@Chú Lâm Kiệt: Cháu vẫn chưa ra HN được chú ạ, bài Xuân trên bản Mông và Khát vọng(sáo mèo) cháu sẽ tặng chú, cháu chỉ sợ người HN giờ sống khác, bạn bè cháu chung lớp ngày cấp 3 giờ cũng thay đổi nhiều chú ạ.
Tất nhiên người ở đâu cung phải đổi khác, trước thích ghita thì giờ thích sáo mèo có sao đâu
)

