03-27-2013, 04:50 PM
Ðề: Chim mới khều của 1 ông tự kỷ
Em không biết nhiều nên không dám thẩm định hay đánh giá chim và lồng + cóng của Bác chủ.
Em mới chơi khuyên, hôm rồi có ông anh cho cái lồng tàu nên ra chợ mua một em khuyên về nuôi thấy cái đuôi lúc nào cũng xòe như con của bác, đứng xòe, nhảy cũng xòe. Giờ mới biết các bác gọi là xòe cứng đấy, em nghĩ con của em là do còn nhát nên đuôi mới xòe như thế các bác ợ...hy vọng giống chim bác.
Tks bác chủ đã cho xem chim. Thân !
Em không biết nhiều nên không dám thẩm định hay đánh giá chim và lồng + cóng của Bác chủ.
Em mới chơi khuyên, hôm rồi có ông anh cho cái lồng tàu nên ra chợ mua một em khuyên về nuôi thấy cái đuôi lúc nào cũng xòe như con của bác, đứng xòe, nhảy cũng xòe. Giờ mới biết các bác gọi là xòe cứng đấy, em nghĩ con của em là do còn nhát nên đuôi mới xòe như thế các bác ợ...hy vọng giống chim bác.
Tks bác chủ đã cho xem chim. Thân !

