01-31-2013, 06:40 PM
Ðề: AE Đà Nẵng xử lý dùm. Mua bán kiểu này mang tiếng quá!
- "cho nó vài phát vào mồm"mình cao có 1.5m, nặng 40kg, cũng muốn đấm lắm nhưng "Độc cô cầu thắng" từ hồi mẫu giáo tới giờ. haaa. Lúc nào đi đánh đấm tôi gọi bạn nhé (!!!) tôi đứng đằng sau hộ vệ.haaa
compaq, post: 623808 Đã viết:Nói thật với 2 ông chứ. Lỗi tại thằng bán chim, còn ý đồ sau là ông mua chim muốn trả lại lô chim trước. tất cả chỉ vì đồng tiền thôi. sao ông ko ủ mưu cho nó vài phát vào mồm. nó lừa mình nó tôn trọng mình ... đâu mà phải nói nhiều. loại này tóm đc nhổ hết lông chim nó ông ạ.Cảm ơn đã thấu hiểu, chia sẻ. nhưng ông bạn vẫn chưa tiếp xúc với tôi không hiểu được đâu. ông bạn nói tất cả chỉ vì đồng tiền thôi.có phần đúng, có phần sai. Tôi luôn quan niệm làm gì mà không xấu hổ lương tâm mà ra tiền là Làm, nhưng khi đã nhận làm rồi thì không phải vì tiền nữa, tiền là một phần thôi, Tín mới quan trọng, vì có tín mới có lần sau, có lần sau mới có tiền.
- "cho nó vài phát vào mồm"mình cao có 1.5m, nặng 40kg, cũng muốn đấm lắm nhưng "Độc cô cầu thắng" từ hồi mẫu giáo tới giờ. haaa. Lúc nào đi đánh đấm tôi gọi bạn nhé (!!!) tôi đứng đằng sau hộ vệ.haaa

