02-26-2013, 07:26 PM
Ðề: Ký sự bẫy chào mào ngày 13/01/13
lâu lắm mới được sách mồi đi oánh. nghe danh chim đăm nổi tiếng đã lâu hôm nay quyết định đi 1 chuyến xem nó ntn. Đã đến nơi địa hình rất đẹp nhưng ko thấy có chim
![[Hình ảnh: 26022013343fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img593/3623/26022013343fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013344fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img577/1578/26022013344fileminimize.jpg)
treo mồi thám thính 1 lúc thì có 1 đôi nghênh chiến nhưng ko giám chung cây, thế là cũng té tìm chỗ khác
![[Hình ảnh: 26022013342fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img42/2663/26022013342fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013341fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img9/7782/26022013341fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013338fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img11/6459/26022013338fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013337fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img690/609/26022013337fileminimize.jpg)
đến chỗ này thì có 1 e tiếp đón khá chu đáo. thấy e nó nhiệt tình quá nghi là chim xổng, treo lên là về ngay ché chét 1 tràng búng cánh dọa nạt đủ cả, săm soi đc khoảng 20p thì đá sập 1 cửa nhưng nó nahn quá lên thoát, tin tưởng e mòi có đủ khả năng để dìu rắt nó sang bên còn lại lên ko ra treo lại lồng. bổi lại theo đà cũ phi vào bên cửa sập để cắn nhau e mồi đúng là ko phụ sự tin tưởng của e nó vừa cắn nhau vừa kéo e bổi sang bên mặt kia thế là tạch. cuộc chiến diễn ra khoảng 30p.đúng theo e phán đoán lúc đầu e này là chim xổng nàh ai đã nuôi khá lâu chấn cẳng đã có bốt dày cộp vì dùng đt cùi lên ko quay đc cảnh e bổi đá mồi mà chỉ chụp lại đc lúc e ý đã nằm gọn trong lứoi
![[Hình ảnh: 26022013339fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img836/6195/26022013339fileminimize.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=hB-jclzeIuk
lâu lắm mới được sách mồi đi oánh. nghe danh chim đăm nổi tiếng đã lâu hôm nay quyết định đi 1 chuyến xem nó ntn. Đã đến nơi địa hình rất đẹp nhưng ko thấy có chim
![[Hình ảnh: 26022013343fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img593/3623/26022013343fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013344fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img577/1578/26022013344fileminimize.jpg)
treo mồi thám thính 1 lúc thì có 1 đôi nghênh chiến nhưng ko giám chung cây, thế là cũng té tìm chỗ khác
![[Hình ảnh: 26022013342fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img42/2663/26022013342fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013341fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img9/7782/26022013341fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013338fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img11/6459/26022013338fileminimize.jpg)
![[Hình ảnh: 26022013337fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img690/609/26022013337fileminimize.jpg)
đến chỗ này thì có 1 e tiếp đón khá chu đáo. thấy e nó nhiệt tình quá nghi là chim xổng, treo lên là về ngay ché chét 1 tràng búng cánh dọa nạt đủ cả, săm soi đc khoảng 20p thì đá sập 1 cửa nhưng nó nahn quá lên thoát, tin tưởng e mòi có đủ khả năng để dìu rắt nó sang bên còn lại lên ko ra treo lại lồng. bổi lại theo đà cũ phi vào bên cửa sập để cắn nhau e mồi đúng là ko phụ sự tin tưởng của e nó vừa cắn nhau vừa kéo e bổi sang bên mặt kia thế là tạch. cuộc chiến diễn ra khoảng 30p.đúng theo e phán đoán lúc đầu e này là chim xổng nàh ai đã nuôi khá lâu chấn cẳng đã có bốt dày cộp vì dùng đt cùi lên ko quay đc cảnh e bổi đá mồi mà chỉ chụp lại đc lúc e ý đã nằm gọn trong lứoi
![[Hình ảnh: 26022013339fileminimize.jpg]](http://imageshack.us/a/img836/6195/26022013339fileminimize.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=hB-jclzeIuk

