01-02-2013, 04:05 PM
Ðề: Vẹt Bổi khó Thuần
Đi làm việc đọc mấy bài này muốn bỏ làm chạy về nhà để cắt cánh vẹt quá. Cháu cũng vừa mua được 1 con vẹt ngực hồng 2 ngày nay. Nó cứ sợ người không biết là ra làm sao. Mỗi lần đến gần nó đều không dám thở kẻo nó sợ. Nó ăn ngô, ăn ổi, ăn chuối rất giỏi, không thấy ăn kê, ăn thóc.. Bác chủ thớt thuần được đến đâu rồi thỉnh thoảng vào Update cho cháu biết với nhé..
Đi làm việc đọc mấy bài này muốn bỏ làm chạy về nhà để cắt cánh vẹt quá. Cháu cũng vừa mua được 1 con vẹt ngực hồng 2 ngày nay. Nó cứ sợ người không biết là ra làm sao. Mỗi lần đến gần nó đều không dám thở kẻo nó sợ. Nó ăn ngô, ăn ổi, ăn chuối rất giỏi, không thấy ăn kê, ăn thóc.. Bác chủ thớt thuần được đến đâu rồi thỉnh thoảng vào Update cho cháu biết với nhé..

