04-23-2013, 12:09 PM
Ðề: Nuôi vẹt như nuôi bồ câu
)
)
Akira, post: 543129 Đã viết:Ôi trời anh ơi là anh! Bộ tính hấp diêm con cùi bắp nếp hử?Anh nghĩ khả năng tại em là phái nữ nên nó bay về...nếu mà ông nào mà trong tình trạng đó khả năng nó bay đi là rất cao) Em nghĩ tạo cho nó cảm thấy chỉ có mình là an toàn thì dễ train freeflight hơn. Hiện tại do em thi + vụ dịch cúm nên em cắt cánh Kira rồi chỉ hạn chế thôi bay cũng cao dc tầm 1m, hôm trước nó đậu trên vai em đi ngang qua căn tin họ đổ muỗng xuống bồn rửa XOẢNG... một cái em ý hoảng bay đi đậu lên cửa sổ sợ nó bay ra ngoài là rớt xuống (cắt cánh mà) chạy theo kêu Kira nó bay về đậu lại trên vai em! Về tới nhà nó đứng trên cầu kêu thì nó nhìn bằng nửa con mắt! => ở ngoài đường, em an toàn => đậu lên em.
=> ở trong nhà, cầu an toàn (có đồ ăn nữa)=> đậu lên cầu.
)
)


) Em nghĩ tạo cho nó cảm thấy chỉ có mình là an toàn thì dễ train freeflight hơn. Hiện tại do em thi + vụ dịch cúm nên em cắt cánh Kira rồi chỉ hạn chế thôi bay cũng cao dc tầm 1m, hôm trước nó đậu trên vai em đi ngang qua căn tin họ đổ muỗng xuống bồn rửa XOẢNG... một cái em ý hoảng bay đi đậu lên cửa sổ sợ nó bay ra ngoài là rớt xuống (cắt cánh mà) chạy theo kêu Kira nó bay về đậu lại trên vai em! Về tới nhà nó đứng trên cầu kêu thì nó nhìn bằng nửa con mắt! => ở ngoài đường, em an toàn => đậu lên em.