11-05-2012, 03:02 PM
Ðề: Họa mi nhảy tành tạch dưới bố lồng
Mình củng có 1 con thế này cháng lắm nó nhảy xuống bố lồng và bám thành lồng, nhảy không biết mệt, ít đứng cầu phân dưới bố lòng đóng thành cục và khô rớt xuống sàn nhà bẩn kinh khủng, mình chưa có cách trị, đó củng là cái tật rồi, còn nói như bác trên bỏ giây ni lông sột soạt nó mổ cắn xe rách toang đó hiiii, anh em nào có chiêu nào khác hay không.
Cảm ơn anh em.
tommy1938, post: 507192 Đã viết:Mình sẽ thử cách của bạn xem thế nào chứ con mi nhà mình h sinh hoạt hoàn toàn dưới đáy lồng, không đứng cầu tí nào (khổ thế cơ chứ). Đưa ra ngoài treo trên cây thì nhảy nghe vẻ hào hứng lắm, chủ yếu bám nan lồng và thỉnh thoảng ngoái cổ, không đứng cầu tí nào luôn.
Chắc mình nghĩ con này hỏng rồi đúng ko bác.
Mình củng có 1 con thế này cháng lắm nó nhảy xuống bố lồng và bám thành lồng, nhảy không biết mệt, ít đứng cầu phân dưới bố lòng đóng thành cục và khô rớt xuống sàn nhà bẩn kinh khủng, mình chưa có cách trị, đó củng là cái tật rồi, còn nói như bác trên bỏ giây ni lông sột soạt nó mổ cắn xe rách toang đó hiiii, anh em nào có chiêu nào khác hay không.
Cảm ơn anh em.

