10-26-2012, 03:41 PM
Ðề: Hình ảnh và clip những chuyến đi bẫy chim quanh HN
hixhix chào bác hiếu dạo này bác dảnh nhỉ thấy lên diễn đàn suốt hôm lọ bác và mr nhạc đi bẫy chào mào được em bổi đep quá bác bẫy ở chỗ nào vậy hôm nao cho em đi cùng với mải nc quên ko giới thiệu em là tuântc bác nhớ ko sáng nay dậy sớm ko co viêc j làm thằng bạn gần nhà em dủ đi đánh chào mào đi loanh quanh 1 lúc thấy có em chào mào nổ ác quá thế là hai anh em tìm chỗ treo mồi ko ngờ vừa treo lên được 2 phút thì em bổi từ đâu bay về đấu với chim mồi dữ quá hai anh em ngồi gần đấy hồi hộp gần đứt tim hai lần thì sau khoảng 20 phút với 2 lần đá mé làm sập lồng 2 lần tưởng em nó sợ ko dám về nữa nhưng thật ko ngờ là em nó máu chiến quá quyết định treo lồng 1 lần nữa nhưng lần này em đổi cành thế vừa treo dứt tay em nó đã về đấu sau 3 phút em nó đã nằm gọn trong lục hai anh em sách chim ra về đi được 1 đoạn em mồi ra giọng gọi ko ngờ có 1 em đứng ở cây cau vua gần vệ đường hót đáp trả lại va ché như điên nhưng lúc đấy là 10h 30 hai anh em vừa mệt vừa đói lên quyết định ra về hen em nó vào 1 ngày đẹp trời sẽ quay lại thu phục em nó
hixhix chào bác hiếu dạo này bác dảnh nhỉ thấy lên diễn đàn suốt hôm lọ bác và mr nhạc đi bẫy chào mào được em bổi đep quá bác bẫy ở chỗ nào vậy hôm nao cho em đi cùng với mải nc quên ko giới thiệu em là tuântc bác nhớ ko sáng nay dậy sớm ko co viêc j làm thằng bạn gần nhà em dủ đi đánh chào mào đi loanh quanh 1 lúc thấy có em chào mào nổ ác quá thế là hai anh em tìm chỗ treo mồi ko ngờ vừa treo lên được 2 phút thì em bổi từ đâu bay về đấu với chim mồi dữ quá hai anh em ngồi gần đấy hồi hộp gần đứt tim hai lần thì sau khoảng 20 phút với 2 lần đá mé làm sập lồng 2 lần tưởng em nó sợ ko dám về nữa nhưng thật ko ngờ là em nó máu chiến quá quyết định treo lồng 1 lần nữa nhưng lần này em đổi cành thế vừa treo dứt tay em nó đã về đấu sau 3 phút em nó đã nằm gọn trong lục hai anh em sách chim ra về đi được 1 đoạn em mồi ra giọng gọi ko ngờ có 1 em đứng ở cây cau vua gần vệ đường hót đáp trả lại va ché như điên nhưng lúc đấy là 10h 30 hai anh em vừa mệt vừa đói lên quyết định ra về hen em nó vào 1 ngày đẹp trời sẽ quay lại thu phục em nó

