07-28-2012, 06:15 PM
Ðề: bỏ tiền ra-mua nó về-chờ nghe hót-hót ít quá-chán
thế thì quay về nuôi chào mào đi bác,có lẽ hợp với bác đấy.ha ha=))
hongthainguyen, post: 290640 Đã viết:cảm ơn bác nhiều nhé từ ngày chơi chim em cảm thấy mình nhẫn nại nhiều ngày trước còn học cấp 3 em hay nuôi chào mào con nào mà vài ngày ko thấy kêu gào là em cho bon bạn luôn,hay nuôi gà đá cũng vậy mua về vài hôm là phải đá ngay mà đá phải hay đá dở là bán luôn hay cho vào nồi,giờ chơi chim mới thấy mình con phải học hỏi nhiều khi chơi cái gì đó làm ăn cũng phải học thật nhiều,chơi cũng học thật nhiều,ai chơi mà ko học chơi là ko biết chơi phải ko các bác...
thế thì quay về nuôi chào mào đi bác,có lẽ hợp với bác đấy.ha ha=))

