05-08-2012, 10:53 AM
Ðề: Ngực hồng nhà Longjac
Con này nó thân thiện lắm, thấy mình là nó rối rít đòi ra, kêu inh lên. Cuối tuần này, mình sẽ đi xem có còn vẹt non không bạn ạ.
Tối qua, nó khỏe hơn và đòi ăn, kêu inh ỏi cả lên. Mình cho nó ăn nhiều quá nên nó không chịu được đấy mà. Hic.
congphong, post: 271044 Đã viết:Xin chia buồn cùng bạn nah, ráng kiếm em khác đi, vẫn còn vẹt mới tự ăn nên vẫn còn thân thiện.
Con này nó thân thiện lắm, thấy mình là nó rối rít đòi ra, kêu inh lên. Cuối tuần này, mình sẽ đi xem có còn vẹt non không bạn ạ.
Phatyeumai, post: 271045 Đã viết:chia buồn cùng bạn , cặp chân em nó không được bình thường lúc phát mới thấy rồi , mai mốt bạn nhớ chọn em nào cân đối và khỏe mạnh nha
Tối qua, nó khỏe hơn và đòi ăn, kêu inh ỏi cả lên. Mình cho nó ăn nhiều quá nên nó không chịu được đấy mà. Hic.

