12-05-2010, 07:10 PM
Ðề: Giúp đỡ Họa my của mình với?
Vâng! rất cảm ơn những chia sẻ của các bác.Nhưng nếu có chụp ảnh thì rất khó chụp được rõ mắt cuả nó(vì không có ống kính và máy chuyên dụng)còn vài cái sibersoc 7 chấm trở lên mới có thể mà mình không mượn được.Nhưng mình có thể tả như thế này nhé.sau vài lần rửa nước muối loãng và nhỏ thuốc đau mắt có dùng cả viroto,đến nay thì mắt chim nhìn đã rất trong và sáng nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không biết gì.Có điều là đứng thật gần nhìn thật kĩ mới thấy con ngươi(đồng tử) của chim không còn màu đen hay vàng nữa mà nó màu trắng đục như mắt cá đã nấu chín rồi ấy.Mình vẫn đang kiên trì rửa và tra thuốc cho nó,hy vọng nó hồi phục thì may quá.tiện đây mình cũng xin khẳng định là con My này chưa phải là quá già như một vài bác nghĩ,bằng chứng là chân nó hoàn toàn chưa có sừng....lúc nào mình sẽ post ảnh lên sau(hãy cho mình nợ đã).và mình cũng xin gửi tới các bác lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.Xin chúc cho mọi người luôn gặp may mắn trong cuộc sống!!!!!!
Vâng! rất cảm ơn những chia sẻ của các bác.Nhưng nếu có chụp ảnh thì rất khó chụp được rõ mắt cuả nó(vì không có ống kính và máy chuyên dụng)còn vài cái sibersoc 7 chấm trở lên mới có thể mà mình không mượn được.Nhưng mình có thể tả như thế này nhé.sau vài lần rửa nước muối loãng và nhỏ thuốc đau mắt có dùng cả viroto,đến nay thì mắt chim nhìn đã rất trong và sáng nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không biết gì.Có điều là đứng thật gần nhìn thật kĩ mới thấy con ngươi(đồng tử) của chim không còn màu đen hay vàng nữa mà nó màu trắng đục như mắt cá đã nấu chín rồi ấy.Mình vẫn đang kiên trì rửa và tra thuốc cho nó,hy vọng nó hồi phục thì may quá.tiện đây mình cũng xin khẳng định là con My này chưa phải là quá già như một vài bác nghĩ,bằng chứng là chân nó hoàn toàn chưa có sừng....lúc nào mình sẽ post ảnh lên sau(hãy cho mình nợ đã).và mình cũng xin gửi tới các bác lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.Xin chúc cho mọi người luôn gặp may mắn trong cuộc sống!!!!!!

