11-30-2010, 06:16 PM
Ðề: chòe chiến thái nguyên
thanks bác!bác ơi đây là chim của địch mà bác có phải chim của mình đâu họ ra cội muộn quá nên ko đánh được.xuất hiện đột ngột quá anh em ko kịp trở tay mà hiiiiiiiiiiiiii.đánh phải đánh thông lồng chứ thế kia ai gọi là đánh.đấy gọi là biểu dương lực lượng mà:-??
Hoamirung, post: 18418 Đã viết:Sao ko cho thông lồng nhỉ? Ghé gẩm thế này hỏng hết chim. Ko cẩn thận là bay móng như chơi.
Thực ra cũng là hình thức "vần", như kiểu vần gà, cho đánh thông lồng nhưng ko cho đánh sâu quá, chỉ có như vậy mới biết được bản lĩnh cũng như độ bền của con chim.
Chim rất đẹp, chúc chú Dũng gặt hái được kết quả tốt.
thanks bác!bác ơi đây là chim của địch mà bác có phải chim của mình đâu họ ra cội muộn quá nên ko đánh được.xuất hiện đột ngột quá anh em ko kịp trở tay mà hiiiiiiiiiiiiii.đánh phải đánh thông lồng chứ thế kia ai gọi là đánh.đấy gọi là biểu dương lực lượng mà:-??

