03-12-2012, 07:20 AM
Ðề: Nỗi đau buồn 8-3 của tôi !!!
Ôi kệ thôi các bác ạ. Cái thời gian này đê chơi chim và làm việc cho nó hiệu quả chứ yêu đuơng kiểu này mất thời gian và đau đầu lắm. Hôm nay thứ 2 trăm ngàn việc đầu tuần nghĩ nữa thì chết chứ sống sao đành. Làm việc nhỉ các bác. Thank các bác chia sẻ....
Ôi kệ thôi các bác ạ. Cái thời gian này đê chơi chim và làm việc cho nó hiệu quả chứ yêu đuơng kiểu này mất thời gian và đau đầu lắm. Hôm nay thứ 2 trăm ngàn việc đầu tuần nghĩ nữa thì chết chứ sống sao đành. Làm việc nhỉ các bác. Thank các bác chia sẻ....

