03-11-2012, 08:25 PM
Ðề: Nỗi đau buồn 8-3 của tôi !!!
Bác đã nói vậy thì tôi khuyên thật bác:
1. OK, mình chia tay
2. Người như thế không tiếc nuối, nếu tiếc thì sau này bác cũng thành nô lệ tình cảm của cô ấy, không có tự do, chơi gì cũng chẳng được đâu. Mà độc lập trong tư tưởng, tự do trong suy nghĩ và hành động là quý nhất của người đàn ông.
3. Đã là đàn ông thì chuyện nhỏ mà, đời này thiếu gì người hợp với mình.
4. Quên đi bác ạ và tìm cho mình một nàng xinh đẹp, hiểu mình, thông cảm với mình, chia sẻ và tôn trọng những thú thích của mình thì người đó với bền và đồng hành với mình suốt chặng đường còn lại.
[COLOR="Blue"]P/S: MinhVL cũng từng như bác nhưng bác đau có tí ti thôi, bằng sao được MinhVL. Từ ngày chia tay người yêu đầu tiên, yêu từ năm lớp 10 đến năm thứ 3 Đại Học, rồi ngày đó cũng đã tới. Từ đó trở đi MinhVL không tin vào lời nói của Phụ Nữ và tình yêu cho MinhVL thấy Phụ Nữ rất quan trọng nhưng không phải là tất cả với MinhVL ( Cũng như Chim và Lồng, C không phải là tất cả và L cũng không phải là tất cả vì có thể chơi C mà không cần L và cũng như chơi L mà không cần C). Để giữ được tình yêu đó lâu như thế thì không phải là đơn giản, bởi cô ta là hoa khôi của trường trong 3 khóa học cấp 3, MinhVL cũng khá vất vả và chiến đấu chân tay cũng chẳng xoàng chút nào để giữ được. Trong những xô xát đó đáng nhớ nhất là 3 vụ ( Vụ 1 thì có thằng cầm con dao bổ Mít dài tầm 60cm kề vào cổ MinhVL và cuối cùng là Bố của MinhVL sang nhà thằng đó đàm phán với gia đình nó, ngày đó là lớp 12. Vụ 2 là đánh nhau tại cổng trường ĐH Quốc Gia ở Xuân Thủy với con của Hiệu Phó trường này, kết quả MinhVL bị nhốt vào bốt bảo vệ ở ngay cổng để đợi 113 đến xích cả 2 thằng. Vụ 3 là 6 chú ở HP lên mai phục MinhVL ở ngõ 110 Trần Duy Hưng ( giờ chỗ đó bán vịt và thịt chó), rất may xô xát lúc chiều ở quán cafe thì bạn thân của MinhVL đã canh chừng cho sợ tụi nó trả thù, khi thấy chúng cứ lụng thụng gì đó sau lưng và đứng đợi ở đó thì bạn MinhVL đã gọi cho A Hiệp đội trưởng CLB đua mô tô tự phát ở Sơn Tây và gần 20 ae đã có mặt ở đó, đương nhiên là mời 6 nhóc đó ra quán cafe đàm đạo Hòa Bình vì dù sao toàn ae đồng hương, MinhVL quê ngoại ở HP và nhận nhau làm bạn). Từng ấy kỷ niệm máu thịt mà còn chia tay mà.
Sau cô đầu tiên MinhVL mất niềm tin ở Phụ Nữ và từ đó, yêu ai cũng thấy bình thường, họ thích thì mình thích, không thì thôi, đến vợ MinhVL giờ là tổng cộng đến 8 người yêu tất cả. Các cô lần lượt chia tay thì rất đơn giản mỗi từ OK. Cưới MinhVL mời người yêu cũ thì họ vẫn tới dự, riêng cô đầu tiên thì không mời. MinhVL không phải người yêu lằng nhằng gì đâu, bởi khi yêu ai chỉ yêu 1 người duy nhất, chia tay thì tìm người yêu mới và đặc biệt MinhVL chưa có một ai là bạn gái cả, từ ngày đi học không chơi với con gái. Toàn bạn trai và luôn có một người yêu, thế thôi. Giờ thì có 1 vợ và một con gái cũng toàn bạn trai.
Đó là MinhVL rất cởi mở tâm sự với bác chuyện đó, theo MinhVL bác hãy coi là bình thường và cái gì đến nó cũng sẽ đến. Quan trọng là mình nghĩ gì và làm gì.
Vợ giờ rất hợp ý với MinhVL, chơi đủ thứ linh tinh chim cò gà qué nhưng không sao, phàn nàn tý là MinhVL dọa khiếp ngay, hay dùng câu dọa này: [SIZE="6"]"Cô đừng có lằng nhằng, vớ vẩn tôi điên lên cho 3 búa gẫy hết xương hông đấy!"[/SIZE], thế là khiếp ngay các bác ạ, bởi e mới được một cô con gái 4 tuổi, giờ mà gẫy hết xương hông thì đẻ làm sao được thằng cu cho em, không đẻ được thì có người khác đẻ cho thì chít, thế sao không sợ
[/COLOR]
Chúc bác chủ topic sớm ổn định tinh thần và tìm thấy hạnh phúc của chính mình!
Bác đã nói vậy thì tôi khuyên thật bác:
1. OK, mình chia tay
2. Người như thế không tiếc nuối, nếu tiếc thì sau này bác cũng thành nô lệ tình cảm của cô ấy, không có tự do, chơi gì cũng chẳng được đâu. Mà độc lập trong tư tưởng, tự do trong suy nghĩ và hành động là quý nhất của người đàn ông.
3. Đã là đàn ông thì chuyện nhỏ mà, đời này thiếu gì người hợp với mình.
4. Quên đi bác ạ và tìm cho mình một nàng xinh đẹp, hiểu mình, thông cảm với mình, chia sẻ và tôn trọng những thú thích của mình thì người đó với bền và đồng hành với mình suốt chặng đường còn lại.
[COLOR="Blue"]P/S: MinhVL cũng từng như bác nhưng bác đau có tí ti thôi, bằng sao được MinhVL. Từ ngày chia tay người yêu đầu tiên, yêu từ năm lớp 10 đến năm thứ 3 Đại Học, rồi ngày đó cũng đã tới. Từ đó trở đi MinhVL không tin vào lời nói của Phụ Nữ và tình yêu cho MinhVL thấy Phụ Nữ rất quan trọng nhưng không phải là tất cả với MinhVL ( Cũng như Chim và Lồng, C không phải là tất cả và L cũng không phải là tất cả vì có thể chơi C mà không cần L và cũng như chơi L mà không cần C). Để giữ được tình yêu đó lâu như thế thì không phải là đơn giản, bởi cô ta là hoa khôi của trường trong 3 khóa học cấp 3, MinhVL cũng khá vất vả và chiến đấu chân tay cũng chẳng xoàng chút nào để giữ được. Trong những xô xát đó đáng nhớ nhất là 3 vụ ( Vụ 1 thì có thằng cầm con dao bổ Mít dài tầm 60cm kề vào cổ MinhVL và cuối cùng là Bố của MinhVL sang nhà thằng đó đàm phán với gia đình nó, ngày đó là lớp 12. Vụ 2 là đánh nhau tại cổng trường ĐH Quốc Gia ở Xuân Thủy với con của Hiệu Phó trường này, kết quả MinhVL bị nhốt vào bốt bảo vệ ở ngay cổng để đợi 113 đến xích cả 2 thằng. Vụ 3 là 6 chú ở HP lên mai phục MinhVL ở ngõ 110 Trần Duy Hưng ( giờ chỗ đó bán vịt và thịt chó), rất may xô xát lúc chiều ở quán cafe thì bạn thân của MinhVL đã canh chừng cho sợ tụi nó trả thù, khi thấy chúng cứ lụng thụng gì đó sau lưng và đứng đợi ở đó thì bạn MinhVL đã gọi cho A Hiệp đội trưởng CLB đua mô tô tự phát ở Sơn Tây và gần 20 ae đã có mặt ở đó, đương nhiên là mời 6 nhóc đó ra quán cafe đàm đạo Hòa Bình vì dù sao toàn ae đồng hương, MinhVL quê ngoại ở HP và nhận nhau làm bạn). Từng ấy kỷ niệm máu thịt mà còn chia tay mà.
Sau cô đầu tiên MinhVL mất niềm tin ở Phụ Nữ và từ đó, yêu ai cũng thấy bình thường, họ thích thì mình thích, không thì thôi, đến vợ MinhVL giờ là tổng cộng đến 8 người yêu tất cả. Các cô lần lượt chia tay thì rất đơn giản mỗi từ OK. Cưới MinhVL mời người yêu cũ thì họ vẫn tới dự, riêng cô đầu tiên thì không mời. MinhVL không phải người yêu lằng nhằng gì đâu, bởi khi yêu ai chỉ yêu 1 người duy nhất, chia tay thì tìm người yêu mới và đặc biệt MinhVL chưa có một ai là bạn gái cả, từ ngày đi học không chơi với con gái. Toàn bạn trai và luôn có một người yêu, thế thôi. Giờ thì có 1 vợ và một con gái cũng toàn bạn trai.
Đó là MinhVL rất cởi mở tâm sự với bác chuyện đó, theo MinhVL bác hãy coi là bình thường và cái gì đến nó cũng sẽ đến. Quan trọng là mình nghĩ gì và làm gì.
Vợ giờ rất hợp ý với MinhVL, chơi đủ thứ linh tinh chim cò gà qué nhưng không sao, phàn nàn tý là MinhVL dọa khiếp ngay, hay dùng câu dọa này: [SIZE="6"]"Cô đừng có lằng nhằng, vớ vẩn tôi điên lên cho 3 búa gẫy hết xương hông đấy!"[/SIZE], thế là khiếp ngay các bác ạ, bởi e mới được một cô con gái 4 tuổi, giờ mà gẫy hết xương hông thì đẻ làm sao được thằng cu cho em, không đẻ được thì có người khác đẻ cho thì chít, thế sao không sợ
[/COLOR]Chúc bác chủ topic sớm ổn định tinh thần và tìm thấy hạnh phúc của chính mình!

