03-11-2012, 07:49 PM
Ðề: Nỗi đau buồn 8-3 của tôi !!!
cho next luôn đi mình càng hiền chúng nó càng trèo lên đầu mình e có con người yêu hồi đầu bướng lắm nhưng e có bài của em nên giờ ngoan nhiều rồi. nc đàn bà mình ko nên mềm quá họ sẽ khinh mình vì sau này mình còn là chỗ dựa cho họ cơ mà. bác cứ bình tĩnh giải quyết từ từ đâu sẽ vào đấy. vui vẻ lên nt vào inbox e dạy cho 1 số bài. hihi đang say quá đọc bài của bác ko hiểu lắm nên góp ý luyên thuyên 1 tí ae thông cảm nhé.
cho next luôn đi mình càng hiền chúng nó càng trèo lên đầu mình e có con người yêu hồi đầu bướng lắm nhưng e có bài của em nên giờ ngoan nhiều rồi. nc đàn bà mình ko nên mềm quá họ sẽ khinh mình vì sau này mình còn là chỗ dựa cho họ cơ mà. bác cứ bình tĩnh giải quyết từ từ đâu sẽ vào đấy. vui vẻ lên nt vào inbox e dạy cho 1 số bài. hihi đang say quá đọc bài của bác ko hiểu lắm nên góp ý luyên thuyên 1 tí ae thông cảm nhé.

