03-10-2012, 09:44 PM
Ðề: Nỗi đau buồn 8-3 của tôi !!!
Xin chân thành cảm ơn các bác đã chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Có lẽ mình nên suy nghĩ lại về chính mình xem sao. Đúng như bác pedau1983 nói ngày đó là ngày của P/N nhưng tôi cũng đã nói vì công việc tập thể và vi điều kiện nữa. Nếu 1 người con gái yêu và hiểu thì họ đã không làm thế này phải không bác. Thà 1 lần đau còn hơn mãi mãi. Buồn đau lắm nhưng vẫn phải sống và làm việc phải không các bác.
Xin chân thành cảm ơn các bác đã chia sẻ nỗi buồn cùng tôi. Có lẽ mình nên suy nghĩ lại về chính mình xem sao. Đúng như bác pedau1983 nói ngày đó là ngày của P/N nhưng tôi cũng đã nói vì công việc tập thể và vi điều kiện nữa. Nếu 1 người con gái yêu và hiểu thì họ đã không làm thế này phải không bác. Thà 1 lần đau còn hơn mãi mãi. Buồn đau lắm nhưng vẫn phải sống và làm việc phải không các bác.

