03-10-2012, 02:15 PM
Ðề: Chủ tớ Beeline chào hội đồng chim săn mồi..hehe
bình tĩnh đi bác, cái này k ngày 1 ngày 2 đc đâu. chim bác là mua lại, do chủ cũ k luyện tập đúng cách nên nó mới hư như vậy đấy. phải kiên trì và bình tĩnh mới đc, nôn nóng là hỏng hết bánh kẹo đấy.
Falconry82, post: 200807 Đã viết:bực điên người con ưng mình chắc bóp cổ cho nó chết quá.bỏ đói sáng giờ mà nó cũng kg chịu qua tay an nữa.
bình tĩnh đi bác, cái này k ngày 1 ngày 2 đc đâu. chim bác là mua lại, do chủ cũ k luyện tập đúng cách nên nó mới hư như vậy đấy. phải kiên trì và bình tĩnh mới đc, nôn nóng là hỏng hết bánh kẹo đấy.

