04-09-2012, 04:43 PM
Ðề: Một em chòe than rừng siêu cấp
Chẳng bù cho chim nhà mình nhất là mấy bố mi hót, sổng ra đi hai ba hôm rồi lại phải về, rồi lại bị tóm chỉ vì đc sướng quen rồi ra khổ cái biết nhau ngay. Hôm sổng con mi cave tưởng nó đi mất thế mà cũng mò về đc hai hôm thì bị tón lai. Con mi đực chân vàng mỏ vàng mất 2 móng đang mọc lại, và bị lộn bộ ngũ trường, hót chẳng ra gi.nhìn ngứa mắt thả ra nó còn ko thèm ra, ko chiu đi cứ lanh quanh ở nhà, bà già đem lồng ra cái là chui tọt vào, về mình lại đuổi ra , đi hai hôm lại mò về , bị tóm cổ lại cho thằng em vợ nuôi, con này trước mua của viengia 1cu day nhe
Chẳng bù cho chim nhà mình nhất là mấy bố mi hót, sổng ra đi hai ba hôm rồi lại phải về, rồi lại bị tóm chỉ vì đc sướng quen rồi ra khổ cái biết nhau ngay. Hôm sổng con mi cave tưởng nó đi mất thế mà cũng mò về đc hai hôm thì bị tón lai. Con mi đực chân vàng mỏ vàng mất 2 móng đang mọc lại, và bị lộn bộ ngũ trường, hót chẳng ra gi.nhìn ngứa mắt thả ra nó còn ko thèm ra, ko chiu đi cứ lanh quanh ở nhà, bà già đem lồng ra cái là chui tọt vào, về mình lại đuổi ra , đi hai hôm lại mò về , bị tóm cổ lại cho thằng em vợ nuôi, con này trước mua của viengia 1cu day nhe

