02-11-2012, 10:36 PM
Ðề: các pro chỉ dùm em ạ
cám ơn bác nhiều ạ . em chỉ sợ em đi không ai để ý cho em nó ăn rồi lại hi sinh mất thôi , mới đi 2 ngày về đi ngay em chòe tiếc ngẩn ngơ rồi may mà mấy em kia cho cóng to nên không sao . mai em đi tìm cái cóng nào miệng nhỏ mà sâu một tý áp dụng vậy
Callme hoami, post: 179625 Đã viết:bạn hãy sắm cho em nó cái cóng nhỏ miệng( vừa đủ cho đầu nó lọt qua nhẹ nhàng và thật sâu lòng,
Mỗi lần cho cám chỉ cho 1 ít thôi, ít đến mức tối thiểu, nó ăn hết 1 lúc lâu mới lại cho, k sợ nó chết đói đâu
Tôi chắc chắn với bạn nó sẽ khỏi cái tật đó, kinh nghiệm đới
cám ơn bác nhiều ạ . em chỉ sợ em đi không ai để ý cho em nó ăn rồi lại hi sinh mất thôi , mới đi 2 ngày về đi ngay em chòe tiếc ngẩn ngơ rồi may mà mấy em kia cho cóng to nên không sao . mai em đi tìm cái cóng nào miệng nhỏ mà sâu một tý áp dụng vậy

