Bài viết: 52
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
ngày hôm qua sẩm tối, ông anh ra mượn khẩu súng hơi. bảo là đi bắn vài con sẻ đồng cho vui. 23h45 bác ý cùng mấy ông về đưa cho mình khẩu súng, mình hí hửng hỏi bắn được nhiều không. ôi thôi, lúc cầm đèn soi vào dây buộc chim ông anh đang cầm. 2 dây chào mào, ông ý bảo tất cả 28 con,mình thấy cả má trắng cả chào mào già. khoảng 70 con chim sẻ  (  (. mình cầm súng mà lòng cứ ăn năn, không biết nói như thế nào. Lần sau sẽ không bao giờ cho ai mượn súng nữa [-O<[-O<. mong các bạn có súng hơi cũng đừng như mình, Amen
Bài viết: 192
Chủ đề: 1
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
sao biết chỗ đậu của các e ý sao ko bẫy dính. tiếc thế
Bài viết: 325
Chủ đề: 30
Gia nhập: Jun 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
chán bác quá, sẻ bây h bác ko đọc báo sao h cũng tận diệt sẻ rồi, hơn nữa chào mào  (
Bài viết: 60
Chủ đề: 0
Gia nhập: Feb 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
bạn đã nuôi chim thì cất súng đi mà ngắm thôi, đã vất vả nuôi con chim ,rồi đi bắn chim khác ,thấy thế nào ý, k phải là chào mào k đâu....thân ái,
Bài viết: 725
Chủ đề: 21
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
cứ bắn thế thì lấy đâu chào mào cho ae chơi nữa
Bài viết: 52
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
liulo, post: 105321 Đã viết:sao biết chỗ đậu của các e ý sao ko bẫy dính. tiếc thế
nói thật với bác, em cũng là người nuôi chim. chim e nuôi là vui. nuôi 1 >2 con thôi. e ko muốn bắt, cũng như bẫy. nhiều khi đi chơi, thấy tổ chào mào e cũng không bắt, cứ để kệ.mấy ông kia thì chỉ thích bắn chim. mình thật không ngờ đàn CM đấy lại ngủ ở 1 cái cây rất chi là thấp, mà lại tập trung thành đàn như vậy. ông còn vồ được 2 con má trắng, nhưng 1 con lúc cầm tay bị bay, 1 con đưa cho mình, về mình cũng thả luôn
Bài viết: 192
Chủ đề: 1
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
CM mồi tính giá= kg kìa
chắc chỉ 200k/1kg thôi :L
Bài viết: 725
Chủ đề: 21
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
doanka, post: 105325 Đã viết:nói thật với bác, em cũng là người nuôi chim. chim e nuôi là vui. nuôi 1 >2 con thôi. e ko muốn bắt, cũng như bẫy. nhiều khi đi chơi, thấy tổ chào mào e cũng không bắt, cứ để kệ.mấy ông kia thì chỉ thích bắn chim. mình thật không ngờ đàn CM đấy lại ngủ ở 1 cái cây rất chi là thấp, mà lại tập trung thành đàn như vậy. ông còn vồ được 2 con má trắng, nhưng 1 con lúc cầm tay bị bay, 1 con đưa cho mình, về mình cũng thả luôn
bọn làng e nó đi bẫy má trắng e còn thấy xót ruột nữa chứ huống chi là bắt, nói thật a e cũng có súng hơi, hoa cải cũng có 1 khẩu, chào mào tối nào cũng ngủ ở cây nhãn nhà bên cạnh tầm 5 chục con nhưng toàn má trắng e chả thích bắt nói chi là bắn
Bài viết: 95
Chủ đề: 3
Gia nhập: Dec 2010
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
đúng là thảm sát........
Bài viết: 61
Chủ đề: 4
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
eo ôi.rong khi đó mình rất cần chim.mà lại đi thảm sát như vậy
Bài viết: 52
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
neverstop123, post: 105327 Đã viết:bọn làng e nó đi bẫy má trắng e còn thấy xót ruột nữa chứ huống chi là bắt, nói thật a e cũng có súng hơi, hoa cải cũng có 1 khẩu, chào mào tối nào cũng ngủ ở cây nhãn nhà bên cạnh tầm 5 chục con nhưng toàn má trắng e chả thích bắt nói chi là bắn
uh AE rút kinh nghiệm. không cho mượn súng nữa. ngày hôm sau mình đi quan sát xem CM còn nhiều không. thì vẫn thấy 1 đàn khoảng 15 con đang ăn ở 1 cây sung to. công nhận là chỗ mình nhiều chim. có khoảng 5 > 7 đôi chòe sống ở từng khu vực 1. nhiều lúc đi đường nghe nó hot rất chi là vui. có hôm đi chơi thấy 3 con chòe non đang tập chuyền :-*
Bài viết: 92
Chủ đề: 3
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
kể ra mấy ông anh bắn chim cũng tài nhỉ :|
Bài viết: 52
Chủ đề: 5
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
chimvanhkhuyen, post: 105331 Đã viết:kể ra mấy ông anh bắn chim cũng tài nhỉ :|
chim sẻ ngủ ở 1 cây có khi đến vài trăm con. cứ cách 5 cm lại có 1 con, tuy nhiên tìm được cái cây đó không phải đơn giản.
Bài viết: 22
Chủ đề: 2
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
Mình nghe mà đau lòng...............cho những chú chim bị làm mồi nhắm. Up cho bạn vì đã hiểu vấn đề
Bài viết: 557
Chủ đề: 24
Gia nhập: Jan 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
amen!!!!súng của bác là súng trẻ nữa.bắn thì chim nào mà chịu cho nổi chứ.đạn ra treo dòng.híc híc!
Bài viết: 836
Chủ đề: 14
Gia nhập: May 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
1 đêm làm 28 em chào mào với 70 chim sẻ :| bắn về bán kiếm tí à :|
Bài viết: 214
Chủ đề: 20
Gia nhập: Mar 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
Bác nên vác súng đi bắn chuột đi, đừng bắn chim nữa
Bài viết: 39
Chủ đề: 0
Gia nhập: Aug 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
hic...thiện tai thiện tai........ác quá......
Bài viết: 1,020
Chủ đề: 51
Gia nhập: Apr 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
doanka, post: 105320 Đã viết:ngày hôm qua sẩm tối, ông anh ra mượn khẩu súng hơi. bảo là đi bắn vài con sẻ đồng cho vui. 23h45 bác ý cùng mấy ông về đưa cho mình khẩu súng, mình hí hửng hỏi bắn được nhiều không. ôi thôi, lúc cầm đèn soi vào dây buộc chim ông anh đang cầm. 2 dây chào mào, ông ý bảo tất cả 28 con,mình thấy cả má trắng cả chào mào già. khoảng 70 con chim sẻ ( (. mình cầm súng mà lòng cứ ăn năn, không biết nói như thế nào. Lần sau sẽ không bao giờ cho ai mượn súng nữa [-O<[-O<. mong các bạn có súng hơi cũng đừng như mình, Amen
=((=((=((
Hoan nghênh tinh thần về bảo vệ thiên nhiên của bác, tuy nhiên muốn hỏi bác có thanh lý khẩu súng hơi kia k? Để e về bắn chuột, chả là dạo này tụi nó sinh sôi nhiều quá nhà lại gần bếp ăn tập thể nên tụi chuột nghênh ngang vào nhà cắn hỏng mất cái lồng thổ và chết 1con khuyên 3 năm lồng...vv bực quá. Nếu có nhã ý bác cho xin đt, đ/c và giá tiền vào hộp thư nhé.
Thank!!!
Bài viết: 202
Chủ đề: 16
Gia nhập: Jul 2011
Danh tiếng:
0
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
Phóng hạ đồ đao, quay đầu là bờ, lập địa thành phật. A di đà phật...
|